Chào các bạn,


Chả hay ho gì khi phải tính đến nước ly hôn và cũng hãnh diện gì khi phải dùng đến dịch vụ luật sư.


Chuyện nhà mình tương đối phức tạp nhưng túm lại là thế này. 10 năm nay mình cứ phải bò ra lo chuyện kinh tế,mua nhà, trả nợ, chăm con còn chồng thì như người ở nhờ, thích thì đi làm, không thích thì thôi. Tiền đóng học cho con lúc được lúc chăng. Việc nhà thì khỏi phải bàn, không phải chuyện của chồng. Con ốm không phải chuyện của chồng, vợ ốm càng không phải. Đến lúc mình chán quá đòi ly hôn thì chồng đòi phần của chồng (nhà, con). Mình có thể chấp nhận chia tài sản cho chồng nhưng con thì nhất định không. Con lớn gần tròn 8 tuổi rồi, thằng cu bé vừa tròn 4 tuổi.


Thế nên có ai biết luật sư nào rất giỏi trong lĩnh vực này thì chỉ giúp cho mình với. Mình cũng muốn giải quyết nhanh để con tính chuyện chuyển trường cho con. Trường của con lớn vừa gửi thư chấp nhận và yêu cầu trong phí ghi danh trong vòng 2 tuần nữa.


Cảm ơn các bạn.