Các mẹ ơi cho mình xin ý kiến với



Mình 30 tuổi, lấy chồng 3 năm nhưng chưa có con vì mình bị tắc cả hai vòi trứng. Mình đã đi thông hơn năm nay rồi nhưng vẫn chưa được.



Mình vừa chuyển việc sang một công ty nhà nước mới cổ phần cũng lớn, vẫn còn trong giai đoạn thử việc. Vừa rồi mình đi khám sản, bác sỹ bảo tuổi mình cũng lớn rồi mà bị tắc vòi trứng nữa thì nên thụ tinh luôn trong năm nay. Mình băn khoăn lắm vì vừa mới sang chỗ làm mới mà đi thụ tinh sẽ ảnh hưởng đến công việc. Mà nếu tập trung vào công việc thì không thể làm thụ tinh được vì công việc của mình phải thường xuyên đi quan hệ ngoại giao nhiều. Mình cũng lo cả về tài chính nữa, vợ chồng mình vẫn đi thuê nhà, mà chồng mình lương tháng được 8tr thôi. Mình mà nghỉ việc thì chỉ còn mình anh cáng đáng sẽ rất mệt.Vợ chồng mình cũng có khoản tiết kiệm 200tr, nếu thụ tinh thì xác định bỏ ra một nửa số tiền, còn lại dành hỗ trợ tài chính cho lúc mình nghỉ việc. Nhưng mình lại sợ tiêu hết khoản tiết kiệm, lúc khó khăn không có nguồn nào sẽ mệt mỏi lắm.



Giờ mà mình muốn thụ tinh thì phải nghỉ việc. Nếu may mắn có được con thì cũng phải đến năm 32 tuổi mình mới xin việc lại được. Mình cũng có bằng cấp, có kinh nghiệm, cũng có chút ngoại hình nên đến tuổi đó chắc cũng còn ít cơ hội.Nhưng nếu không có được con ngay thì công việc của mình cứ lỡ dở thế. Tuổi càng ngày càng cao mình cũng lo về sự nghiệp lắm.



Giờ mà xác định tập trung làm việc thì ít nhất cũng phải 1 năm sau mình mới có thể bầu bì được. Mà tính chất công việc của mình phải đi lại giao tiếp nhiều sẽ ảnh hưởng đến con. Nên nếu bây giờ có tập trung vào làm việc thì sau này mình vẫn phải nghỉ.



Điều mình lo lắng nhất là về tài chính. Mình nghỉ việc, chỉ còn sống bằng tiền tiết kiệm và lương anh xã, sẽ không có nguồn bỏ ra thêm, con ra đời sẽ khó cho con được điều kiện tài chính tốt.



Còn 1 tháng nữa mình hết giai đoạn thử việc. Nếu tiếp tục làm mình phải ký hợp đồng, còn nếu không thì phải bảo người ta luôn .Mình rối trí quá, các mẹ sáng suốt cho mình ý kiến với.