Giúp mình với, mình làm thế này với chồng là đúng hay sai
Hôm cuối tuần vừa rồi vợ chồng mình đưa con đi trung tâm thương mại chơi. cả nhà đi chơi vui vẻ. Lúc đó chồng mình rủ vào nhà hàng ăn buffet. trong đó có món sò nướng. Lúc chồng mình ăn giơ con sò lên và hỏi: sò này ít thịt có ăn được không nhỉ? và đưa lên mồm ăn. mình bảo chồng đừng ăn mà chồng cứ ăn làm mình lừ mắt và hét lên "nhổ ra" mấy lần (giọng trống không). mấy bàn xung quanh nhìn lại chồng mình làm anh xấu hổ và bảo mình là con điên và mất dạy.
Trên đường về mình giận chồng quá nên nói trống không gay gắt với chồng. Anh ấy bực lắm và lúc xuống xe anh ấy bảo "nếu không có con thì a ấy bỏ mình luôn".
Lúc vào nhà, ông bà nội chơi với cháu. mình bực quá lao lên phòng thấy chồng đang nằm và mình tát vào mặt chồng. anh ấy không phản ứng lại và bảo muốn đi sang phòng khác một mình. mình kéo cổ áo chồng lại gào lên anh đi đâu và mở máy tính download đơn ly hôn, bảo chồng in ra và ký vào đưa cho chồng
từ hôm đó đến nay vợ chồng mình giận nhau, hôm sau chồng mình đã có ý làm lành nhưng mình vẫn căng thẳng. a ấy sang thăm con (mình đang ở nhà ngoại vì con còn bé), tối hôm qua a ấy không qua thăm con và hai hôm nay không liên lạc gì. mình cũng nhắn tin cho chồng mấy lần chủ yếu là trách móc chồng và đòi ly hôn. Anh ấy bây giờ cũng ko liên lạc với mình