Chào các mẹ


Mình cũng tham gia diễn đàn wtt đã lâu, tuy nhiên nick cũ của mình mình không nhớ pass nên ko vào đc nữa, do thời gian sinh em bé bận bịu nên cũng ko tham gia diễn đàn.


hôm nay trong tâm trạng đau khổ nhất mình đang trải qua, mình lên đây xin các mẹ chia sẻ với mình.


Mình sinh bé thứ 2 đc 10 tháng, cũng bắt đầu chuẩn bị qua giai đoạn vất vả nhất thì có người nói đến tai mình là chồng mình có người khác, mình nói chuyện với chồng vài lần, thì chồng mình đều chối và bảo ghen vớ vẩn, tuy nhiên lại thừa nhận đã hết tình cảm với mình từ lâu do 2 vc ko hợp nhau nên hục hặc nhau kéo dài. Mới đầu mình tin, tuy nhiên bằng cảm nhạn của phụ nữ mình vẫn cố tìm hiểu mọi chuyện, cuối cùng anh ý đã thừa nhận phản bội mình 3 tháng nay. Nhưng điều rất đau lòng, ko phải là linh tinh vớ vẩn mà là anh ý yêu cô ta thật, tuy nhiên cũng xác định dừng lại rồi, nhưng vì còn liên qua đến công việc nên vẫn còn liên hệ với nhau, Mình có hỏi mình thua kém cô ta điểm gì, anh ý trả lời em chỉ là người mẹ tốt, còn cô ta là người hiểu anh