Chuyện này là của thằng em trai mình. cả nhà đều bất lực với nó rồi.
nó yêu một con bé kém nó 5 tuổi, con út trong gia đình 9 anh chị em nhà dân chài mới lên mặt đất. con bé này mới TN cấp 2, thằng em mình chạy vạy xin xỏ cho nó học trung cấp gì gì đó. nó trông cao ráo và trắng trẻo. nhưng mình gặp thì choáng luôn vì thằng em về kể với cả nhà là con nhà nghèo nhưng khi mình gặp thì ăn mặc còn quá dân chơi. cũng chẳng có tí gì hay ho vì đám em họ nhà mình bao nhiêu đứa tiếp xúc là bấy nhiêu đứa chê bai rồi.đủu mọi lời khuyên can khích bác rồi mà chẳng ăn thua gì.
bố mình thì ra sức cấm đoán, tuyên bố thẳng là mặc kệ nếu nó quyết dính lấy con bé kia. thằng em mình thì công chức nhà nước ngon lành rồi, mình nó ở với bố mẹ thôi, bố mẹ mình cũng công chức về hưu. mình thì không chê nhà con bé kia nghèo hay trình độ học vấn thấp, nhưng khổ nỗi nó chả có mấy tư duy học hành, vẫn chăm chú với nghề bán hàng nước lắm và không chỉ có mỗi thằng em mình mà còn câu kéo thêm vài thằng nữa. cứ à ơi đà đưa thôi. điên thế chứ.
thằng em mình thì như ăn phải bùa mê. lúc ghen tuông thì chửa rủa con kia, rồi đi uống rươu, rồi về cãi nhau cả với bố mình và đập vỡ điện thoại nữa, láo ghê lắm. sau đó thì chúng nó lại dính lấy nhau. chồng mình trước đây là thần tượng của thằng em nhưng giờ nói nó cũng chẳng nghe nữa. cả nhà chỉ lo nếu chúng nó có con cái ra đấy hoặc thằng em mình bệnh tật thì chán lắm. bố mẹ mình sầu não lo lắng mà vợ chồng mình thì ở xa nên chẳng có những tác động liên tục được.
các bố mẹ thông thái nghĩ xem bọn mình phải làm gì bây giờ? hay là cứ để rồi chúng nó sẽ chán nhau? mà thằng em mình thì cục cằn lắm, còn trẻ mà thích rượu chè, mình có nên cho nó uống cái thuốc gì khiến nó ngộ độc với rượu để nó sợ rượu bia đi không? mình nghĩ những em gái sâu sắc thông minh chắc chả thèm đến thằng này đâu dù nhìn vào nhà mình thì chẳng đến nỗi nào.
buồn lắm cả nhà ah. lần nào về nhà bố mẹ đẻ cũng như có chiến tranh vùng vịnh ấy. may mà có thằng cu con nhà mình nên ông bà được an ủi phần nào. ông chồng mình thì tốt lắm và cũng sẵn sàng dành thời gian trò chuyện với nó. nhưng ông ý bận mà thằng em mình thì chỉ toàn kiếm cớ ra khỏi nhà. y như nhà bố mẹ mình có ma ý.