Chỉ cần tìm 2 từ ngoại tình thì những bài viết hiện lên rất nhiều. Mỗi người 1 cảnh nhưng chung quy lại họ đều rất đau khổ, dằn vặt không lối thoát. Mình trước đây từng phê phán kỳ thị phụ nữ ngoại tình thì bây giờ chính mình vướng phải cái lưới không lối thoát ấy.
Mình đã có gia đình, dân văn phòng, có ngoại hình và chuyện có người theo đuổi là bình thường. Anh làm khác cty và qua 1 người bạn bọn mình quen nhau. Thời gian đầu chỉ nói chuyện công việc và sau 2 người dần có tình cảm. Khi mới thấy có tình cảm ấy mình đã khóc , đau khổ rất nhiều vì mình không chấp nhận được kiểu phụ nữ như thế. Và khi mình nói dừng lại anh ấy cũng chủ động rời xa mình. Khi ấy mình mới thấy mình hụt hẫng vô cùng. Và mình đã chủ động nói quay lại.
Từ đó 2 đứa thường xuyên nói chuyện công việc, con cái và luôn nhắc tới chồng vợ nhau với sự tôn trọng. Hầu như không gặp nhau riêng, nếu có sẽ đi cùng bạn bè đồng nghiệp. Càng ngày tình cảm ấy càng sâu sắc và giờ đây mình sợ cứ thế này 2 đứa sẽ đi quá xa...
Mình muốn chấm dứt mối quan hệ này thì mình phải làm sao?