Chuyện này mình k kể vì dài dòng và lằng nhằng lắm nhưng mình đang mún các mẹ giúp.ngày xưa mình yêu 1 người,yêu tha thiết sâu đậm,đã xác định sẽ cưới nhau nhưng còn đợi ra trường,2 bên gia đình cũng thoái mái cho wa lại,mình và người ấy cũng cơm trước kẻng.Cũng có bất đồng,giận hờn như bao nhiu cặp khác nhưng k lớn và làm lành với nhau ngay trong ngày thôi,đang yên lành thì mình phát hiện người ấy có lưu sđt của 1 con bé lạ,hỏi thì bảo là cháu của bạn(đúng thế thật),linh tính mình gọi thì bên kia xác nhận mới gặp 1 time nhưng đang hẹn hò iu đương....Nó chung là nhìu chi tiết lằng nhằng và đau lòng nhưng kết cục là người ấy chia tay mình để đến với người kia.Mình bị sốc,bỏ ăn 1 tháng bỏ cả việc làm mà đau khổ và đau vì vết thương vì tội đi lơ ngơ bị xe hun hix hix.Thời gian đau khổ đó mình gặp chồng mình hiện giờ,vì quá đau khổ và cần chỗ dựa nên mình đã lao vào anh ta như 1 con điên đúng nghĩa để có bầu và phải cưới.Sai lầm từ đây...do k tìm hiểu kỹ(wen 4-5 tháng đã cưới)nên sau khi cưới mình nhận ra a ta k phải là 1 thằng đàn ông....Vì có bầu nghén kinh khủng nên mình ở nhà má ruột để dễ bề chăm sóc,anh ta k coi nhà mình ra gì,mê chơi game VLKT suốt ngày đêm ngồi lỳ k phòng k đi làm,chỉ ra ngoài khi cafe với bạn hoặc đi nhậu,đi đá banh,cơm nước dù bụng lớn mình vẫn phải bưng lên lầu,ngủ tới 1-2h trưa mới dậy,k có tiền nên khi bầu bì mình k được bồi dưỡng gì chỉ là cơm nước bình thường,quần áo bầu má may cho,đồ đạc con má bớt tiền chợ sắm cho....Quá bức xức mình nói với anh ta thì anh ta chửi những câu khó nghe và còn đánh mình dù lúc đó bụng lớn,đập đồ đạc.Đã mấy lần mình tính bỏ nhưng bụng lớn,nhà mình lúc đó đang khó khăn nên nín nhịn.Khi sinh,còn đang ở bệnh viện chờ anh ta lên để đút muỗng nước đầu cho con(vì anh ta ăn uống nhanh chóng dễ dàng) và thay ca để má mình vê nghỉ ngơi vì đã thức trông cả đêm thì anh ta vẫn ngủ khò ở nhà vì tối wa nhậu say(lấy cớ ăn mừng vợ sinh con),mãi đến chiều mới lên,tối lại bỏ ra ngoài đi đá banh xong tối về ngủ khò...Sinh xong vẫn ở nhà mẹ ruột,định bụng hết 3 tháng 10 ngày về nhà chồng nhưng time đó anh ta k có trách nhiệm 2-3 ngày mới tạt wa thăm co 1 lần chừng 30 phút,ở nhà cũng k làm gì chỉ chơi game,ăn nhậu đá banh.Mình vì quá bùn chán nên tắc sữa,con phải uống sữa ngoài từ lúc mới sinh đến nay(tội con quá) nên mình về nhà chồng sớm đề anh ta k ỷ lại vào nhà mình mà có trách nhiệm hơn!Anh ta vẫn chứng nào tật nấy đến nỗi phải vay mượn đầu này đầu kia để mua sữa cho con(dù sữa con uống chỉ vài chục ngàn 1 hộp),đến khi k mượn được thì con phải uống nước thay sữa cho no để ngủ..Ôi nhớ tới mình vẫn chảy nước mắt!!!Con còn quá nhỏ,lại chẳng có tiền mà đi gởi bởi bé càng nhỏ tiền càng nhiều mà nên mình đành ở nhà trong con và làm việc nhà.Vừa trông con vừa tranh thủ con ngủ dọn dẹp giặt giũ lau dọn giặt giũ nấu nướng,tối thức pha sữa thay tã làm mình k có time nghĩ ngơi anh ta vẫn nhỡn nhơ ăn nhậu đá banh game giếc.Lại quá bức xúc mình nói thì nhà anh ta bên "nó nhậu thì im đi",anh ta được nước chửi mắng đánh đuổi mình đi.Đã có lần mình đã đi thật dù trên người chỉ có bộ đồ bộ,k có 1 xu dính túi lang thang cả đêm ngoài đường nhưng hôm sau vì nhớ con mình lại mò về.Rồi nhìu bức xúc đụng chạm với nhà chồng mà mình cương quyết thuê nhà ra ngoài ở.Ôi thôi anh ta vẫn vậy vô trách nhiệm,ăn nhậu,mê chơi,game,đá banh,lười biếng,tiền đem về khi có khi k,vẫn nhờ sự hỗ trợ của má ruột mình rất nhiều.Giờ bé đã lớn,đi học,mình cũng đã có việc làm nhưng k nhiều tiền và k có time gần gũi đưa đón bé,mình có nên ly dị với anh ta k?Nếu ly dị mình sẽ phải tự lo tất tần tật mọi khoản tiền lớn nhỏ trong nhà,phải tốn thêm 1 khoản tiền xe ôm để đưa đón bé đi học trong số tiền lương vốn ít ỏi của mình và wan trọng hơn mình sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý con gái mình bây giờ và sau này,bé lại rất "đeo" và thương ba.