Các bố các mẹ thông thái giúp em cho em xin vài lời khuyên, chuyện là thế này, hôm qua tự dưng chồng em đi làm về sớm, gương mặt thất thần hỏi em con được mấy tháng rồi, rồi khóc tâm sự với em là vừa đi khám về, anh bị dương tính với lậu, cách đó 2 hôm sau khi uống rượu say có đi massage và quan hệ với gái mại dâm, chắc là lây lậu từ cô gái ấy nên về thú nhận với em để em đi khám lậu và uống thuốc chống phôi nhiễm HIV nữa, anh nói trong khi quan hệ bcs có thể bị rách, lây được lậu thì nguy cơ nhiễm HIV cũng rất cao. Thực sự là đất trời dưới chân em sụp đổ, bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu tình cảm cứ theo lời anh mà trôi đi hết. Vợ chồng mới cưới được mấy tháng, tình cảm còn mặn nồng, em bầu bí cũng không bắt anh phải kiêng khem gì, vậy mà,... em cứ suy nghĩ mãi không hiểu vì sao lại thế. Anh bảo tại anh say rượu, ai say rượu cũng mất lý trí như vậy sao hả các mẹ? Hiện tại em đã đi khám và điều trị lậu, cũng đã uống thuốc chống phơi nhiểm HIV viên đầu tiên, suy nghĩ, đau đớn cứ chồng chất vì không biết được mức độ ảnh hưởng đến em bé như thế nào, bác sĩ cũng mập mờ về điều đó, rồi thì vì sao anh lại làm thế,... Em đang tính nói chuyện với mẹ chồng, lại sợ bà suy nghĩ như em, rồi không khí gia đình lại bớt vui nhưng muốn nói vì nếu chồng em tái diễn lần thứ 2, em sẽ không tha thứ, lúc đó nói cho ông bà đỡ shock, vả lại ông bà đang nghĩ về chồng em khác lắm. Em cũng không vui vẻ mãi được, cứ nghĩ đến em lại muốn khóc thật to, cũng không thể giả ốm nằm 1 chỗ, em muốn chia sẻ với mẹ chồng để mẹ hiểu tâm tư em hơn. Rồi thì đối xử với chồng thế nào, em không trách mắng anh, em cứ giả vờ vui cười, vì tính em vốn thế nhưng không xóa được ảm ảnh chồng lên giường với gái mại dâm, như vậy đã khó chấp nhận, lại còn mang bệnh về cho vợ. Với công việc hiện tại và lý trí không vững vàng của chồng em, chuyện tái diễn là khó tránh khỏi, vậy nếu có lần 2, em sẽ ra sao? Các bố các mẹ giúp em, em chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, giờ chỉ cố gắng nghĩ cho con mà tâm trạng thế này chắc con gái em sau này suốt ngày khóc mất.