giúp em với - tự dưng thèm ăn gạo sống.......................
tình hình là em k biết mình bị sao nữa, giờ em bầu cũng 8 tháng hơn rùi, suốt lúc mang bầu em chả nghén ngẩm chả thèm ăn gì hết. ăn uống cũng bt, mới 6 tháng đã tăng 12kg( đấy là chưa kể 3 tháng đầu em còn sút 4kg,em còn bị sốt nằm viện sút 2kg).
vậy mà k biết sao gần 1 tháng nay em thèm ăn gạo sống quá, mới đầu lúc nấu cơm em thấy thèm nên ăn khoảng một thìa cà phê, thấy ..........rất ngon. hix, sau đó thì ăn nhiều hơn...........giờ thì cố gắng nhịn lắm nhưng cũng phải nửa lon một ngày.............
chỉ cần nhìn thấy là em ăn, biết là k ổn nhưng mà k sao chịu đc,..........
có chị nào giống em k ạh? em phải làm sao bây giờ? cứ thế này k biết con có bị gì k? em cũng cố gắng nhịn vì nghĩ cho con nhưng mà k ăn em cứ k yên đc, có lúc em ăn một lần hết nửa lon, còn lại thì cứ đi ngang qua chỗ đựng gạo là phải nhón một tí.................hjx
có cách nào chữa bệnh lạ của em k ạh?
em chả dám nói với ai trong nhà, sợ mọi người tưởng em bị .................khùng, em thèm ăn gạo như là các chị thèm của chua, của ngọt vậy........................ hjx, nhiều lúc em cũng nghĩ mình hơi bị khùng sao mà ăn gạo ngon lành quá.................. giúp em với.............
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1