Giúp em với! Em đang mất niềm tin vào chồng quá các chị ơi!
Em chào các anh chị, em tham gia giễn đàn đã lâu rồi nhưng mọi lần em chỉ toàn "tầu ngầm" theo dõi thôi các chị ạ, nhưng mà lần này em buồn và khủng hoảng tinh thần quá nên em mong muốn chia sẻ với các anh chị, mong các anh chị cho em lời khuyên với.
Gia đình vợ chồng em từ trước đến giờ (chúng em lấy nhau mới đươc 3,5 năm thôi ạ) không xẩy ra bất cứ một chuyện gì to tát (cũng thỉnh thoảng bọn em cãi nhau xong rồi thôi ạ) và em cũng chưa bao giờ mảy may nghi ngờ chồng em, cũng chưa từng có ý định kiểm tra kiểm soát bất cứ vật dụng cá nhân gì của chồng (điện thoại, máy tính ...) và em cũng không nhận thấy bất cứ một dấu hiệu nào khác lạ của chồng em. Cho đến một buổi tối cách đây 10 ngày, lúc đó đã 11h30 phút đêm rồi, nhà em có điện thoại gọi đến, đó là chồng của một chị học cùng vợ chồng em lớp tại chức buổi tối cách đây mấy năm rồi ạ (em biết chồng em cũng là qua chị ấy) và anh ấy muốn gặp em để nói chuyện. Và điều em nghe thấy từ anh ấy làm em như bị ai lấy dao đâm trúng tim vậy. Anh ấy nói chồng em và vợ anh ấy có liên lạc nhắn tin gọi điện cho nhau liên tục nửa năm nay rồi (vợ chồng chị ấy ở tân trong miền Nam) và anh ấy rất buồn vì điều đó, anh ấy nói anh biết lâu rồi nhưng hôm nay anh buồn bực quá không nhịn được nên mới phải gọi điện cho em, vợ chồng nhà anh ấy từ ngày chuyển vào Nam sinh sống hay có mâu thuẫn và cãi nhau. Anh ấy còn nói khi anh ấy biết chuyện thì vợ anh ấy đã bí mật sửa hết số điện thoại của em để anh ấy không thể gọi được cho em các chị ạ. Sau đó em có nói chuyện trực tiếp với chồng em thì anh ấy xác nhận điều đó là đúng sự thật, nhưng sở dĩ liên lạc nhiều là do chị ấy gặp khủng hoảng trong cuộc sống gia đình và tâm sự với chồng em chỉ để tìm lời khuyên nhủ động viên thôi vì ở trong đó chị ấy chẳng có bạn bè người thân nào cả, chồng em nói em hãy tin chồng em, anh ấy không nói với em về chuyện này vì chị ấy yêu cầu đừng nói với bất kỳ ai về chuyện buồn của chị ấy.
Sang ngày hôm sau chị ấy cũng gọi điện trực tiếp cho em, giải thích cũng giống như chồng em ở trên, chị ấy bảo chị ấy nhận lỗi vì trong bao nhiêu người bạn chị ấy không chọn mà lại chọn chồng em để nói chuyện trong khi hai người lại là bạn khác giới và đều đã có gia đình riêng. Chị ấy mong em hiểu đúng bản chất mối quan hệ của hai người và đừng đổ oan cho ai cả??? Chồng em cũng đã tự liên lạc với chồng chị ấy và nói chuyện với nhau (có cho em nghe ạ) đại ý là đừng hiểu lầm, chồng em chỉ có ý tốt khuyên có chuyện gì 2 vợ chồng nên bình tĩnh nói chuyện với nhau thế mà làm ơn mắc oán lại đi nói lại với vợ anh ấy (là em) như vậy. Sau cuộc điện thoại đó của chồng em thi chồng chị ấy có gọi điện lại cho em. Nói em đừng buồn, mọi chuyện qua rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, gia đình là trên hết, đừng suy nghĩ gì nữa.
Sau ngần ấy sự kiện xẩy ra, em vẫn chưa định thần lại nhưng vẫn quyết định cho chồng, cho mình, cho gia đình một cơ hội vì em vẫn còn yêu chồng em lắm, hơn nữa em muốn tin là mọi chuyện chỉ như vậy thôi. Nhưng cách đây hai ngày em kiểm tra trên máy điện thoại của chồng em thì thấy có cuộc gọi từ một số máy bàn trong miền Nam gọi đến liên tục 2 ngày liền, em có hỏi là số của ai thì chồng em nói là người ta gọi nhầm máy. Em không tin nên đã gặng hỏi anh ấy, anh ấy cáu quá bẻ luôn cái sim điện thoại đi và bảo em thích thì gọi đến số đấy để mà hỏi. Em gọi thật và điều em không mong muốn nhất đã xẩy ra, đó đúng là số điện thoại cơ quan chỗ chị ấy làm. Em lúc đó như điên như dại vậy. Sau đó chồng em lại giải thích là chị ấy gọi điện vì thấy áy náy chuyện của vợ chồng nhà mình, muốn hỏi thăm xem gia đình nhà mình đã bình thường chưa nhưng dang trong thời gian nhậy cảm sợ em suy nghĩ nên anh mới không nói thật??? Em gọi điện cho cả chị ấy nữa, em rất bức xúc và chị ấy có hứa từ giờ trở đi sẽ không bao giờ liên lac với chồng em nữa. Chồng em cũng đã nói với em sẽ không chủ động liên lạc với chị ấy nữa. Nếu chị ấy có gọi cho anh thì anh sẽ kể với em. Nói rằng "anh không bao giờ đánh đổi một gia đình yên ấm để chạy theo cái phù du như thế, xin em hãy tin anh bla... bla...
Em nói thật với các chị là đến lần này thì em không còn tin chồng em nữa, tất cả những giải thích từ trước đến giờ của anh ấy em đều không tin được. Bây giờ trong lòng em rất trống rỗng, muốn tin chồng, muốn gia đình trở về những ngày xưa nhưng sao khó quá các chị ơi? Em xin các chị cho em lời khuyên! Liệu chồng em và chị kia có đúng như những gì họ nói không hay là họ đang tìm cách bịt mắt em? Sao em hỏi chồng em lại phải chối quanh về cái vụ gọi điện hôm trước nhỉ?