em chả biết phải làm thế nào nữa, hjx hjx


có ai bị như em k ạ? chồng đi làm em gọi điện thì rất ít khi bắt máy. về đến nhà thì suốt ngày ôm khư khư cái đt, chả biết nt với ai mà nửa đêm nửa hôm vẫn thấy nt, đt thì khóa bàn phím = vân tay, em k thể tài nào mở nổi.


đi chơi em gọi thì nói : m gọi làm gì, t đi đâu mặc t, rùi chặn luôn số của em, rùi cứ mỗi lần đi chơi em gọi toàn là máy bận.


nh` lúc em nghĩ thui nhịn cho êm cửa êm nhà nên đành cho qua. nhưng càng ngày em càng thấy bực và tủi ạ. em đi làm theo ca ( sếp xếp toàn ca tối đến 10h30 mới về ) cứ tưởng hắn sẽ ngoan ngoãn ở nhà với con, nào ngờ. em đi làm hắn cũng đi chơi rùi về trc em nên em k biết. sáng nay bà mẹ chồng nói mới biết. khổ thân bà tối nào cũng phải đánh vật với 2 thằng giặc. bây h` hắn liên tục nt. và có người gọi thì k dám nghe trc mặt em, toàn lén lút sang phòng khác mới nghe, h` còn lập cả face mới ( e k tài nào dò ra cái face mới là gì nữa :(( :(( :(( )


nhiều lần em hỏi thẳng mặt là có bồ à? thì kêu k làm gì có. rùi em hỏi thế nt, chat chit với ai suốt ngày + đi chơi với ai mà ngày nào cũng đi. thì kêu đi với bạn và quay sang xưng mày tao với em luôn, t đi đâu làm gì với ai t phải báo cáo với m à, rùi m nói ít thui, bla bla bla.... em mà có nói gì thêm thì hắn quay sang chửi và làm căng rùi đánh em luôn


em chẳng biết làm thế nào nữa, lúc nào cũng sống trong tình trạng nghi ngờ, và luôn có những câu hỏi, đang làm gì, ở đâu, với ai rùi đủ chuyện.


các mẹ cho em lời khuyên với :(( :(( :((. em phải làm gì bh ạ, chứ cứ sống trong tình trạng nghi ngờ thì em chắc chết mất