Chuyện là em với ng yêu cũng yêu nhau 2 năm rồi, tình yêu năm trước thì rất là bền chặt em chưa bao giờ fai lo mất người yêu, nhưng cõ một thời gian hay cãi nhau, xảy ra nhiều chuyện nên dù vẫn yêu em nhưng em nghĩ chắc cũng k yêu nhiều như lúc trước, tụi em vẫn bên nhau vui vẻ, ng yêu em cũng phát hiện ra em nhiều khuyết điểm nên em cũng hơi tự ti, em vẫn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Tụi em đi tham gia một khóa học võ, hic, chỉ là võ tự vệ thôi, em thể chất khá yếu nên tập cũng chậm, ở đó có một bạn gái cũng bằngtuôit tụi em, người đó là bạn của bạn trai em, bạn đó học sau em mà học rất giỏi, nổi bật lắm, đã đạt giải cao nhất trong kì thi lên đai vừa rồi, hic, bạn trai em cũng nể cô bạn đó lắm, mà không hiểu sao bạn trai em hay chọc cô bạn đó, và chính cô bạn đó cũng vậy nữa, em lại thua cô bạn đó nhiều thứ lắm, trời ạ, cô bé đó xinh xắn, nhanh nhẹn và giỏi hơn em nữa, buồn chưa. Mặc dù em cố gắng làm sao cho 2 người đó đỡ nói chuyện với nhau nhưng mà thấy không giảm mấy, tính bạn trai em thì cũng vui vẻ, chung thủy, vui tính nên hay chọc mọi người, nhưng bạn trai em lại đánh giá cao cô bạn đó và em để ý thấy cứ chọc nó mãi, buồn quá đi, nhưng em thấy thì chỉ ở trong lớp võ thôi, 2 người đó cũng chẳng biết số điện thoại của nhau j ca.