Em mới sinh cháu dc hơn 6m,vì ông bà nội ko còn nên hai mẹ con em phải lên ở nhà ngoại. Em mới sinh cháu nhưng vì học lên nên không nghỉ đc mà fai đi hocj suốt. chồng em thì không lên nhà ngoại ở,ngày thì lên chơi với con một hai tiếng rồi đi về (thỉnh thoangr ngủ lại nhưng cũng ko biết cách chăm con giups vợ).trc đây về tới nhà là gọi điện cho em, hay tâm sự. Dạo gần đây em không thấy gọi điện,nt cho vợ, không wan tâm tới con. Em thấy lạ nên gọi điện thường xuyên,và hỏi hag xóm thì đc biết hay về muộn. Đàu tuần đòi ly hôn, em thực sự sock, hỏi lý do thì anh nói là bị áp lực trên nhà ngoại (vì nhà ngoại hay so sánh chồng em với ông anh rể của em về việc chăm vợ, con. Ck em khoog kheo khoản đấy nhug việc gia đình nhà ngoại lúcnao cug lam,con og a rể thì ddúng tinhs chất là khach khi ở nhqf ngoại).hiện tại chồng em đi đâu không biiets,anh y nói voi e và mọi người aag sag nhật (embiêết chắc chắn là ko fai vì anh ý đã thua nhan. Anh nói là muoons đi mot thang de siy nghi ve moi chuyen và khi về sẽ có quyết định cuối cùng).


Em thấy biểu hiện của chồng rất lạ, như là co người khác vậy (mọi người xq cũng thấy vậy va bảo em nên ksoats). Trc khi chồng em đi,em có cho con về nhuưng anh rất thờ ơ. Đi ra ngoài tới hơn 11h đêm mới về. Em đã nói chuyện cả đêm mà ko thay đổi đc j, anh còn nói anh đã hết tc với e, a có người khác,em ko hiểu a...


anh đi dc một tuần ma không liên lạc về.em goij dien,nt,hoi tham ban be ma ko ai biet j het. Trc khi di anh cam theo rat nhieu tien, co up anh chup san bay,tren zalo a thuog de status cô đơn và buồn...


em fai lam sao đây ah. Các chị cho em loi khuyên voi. Em stress wa,khog an uog dc j ma thuog con còn bé wa