Gần đến tết rồi nhưng gia đình em ko có tâm trạng nào đón tết nữa các a/c ạh. Cậu em ( em trai ruột của mẹ ) có 1 người vợ và 2 con nhỏ. Bỗng dưng vào ngày 28/1 vừa rồi, mợ em ( vợ của cậu) đang ngồi bán hàng, nói nhiều điều mà không ai hiểu đc, hàng xóm sang hỏi thì bảo : ta là quan trên trời ( nói giọng đàn ông) rồi bảo về phần âm của nhà họ rất đúng. mà từ trước đến giờ mợ em là người bình thường, chưa bao giờ có hiện tượng này, mợ sinh em bé đc 9 tháng rồi.
Đến tối, mợ bắt đầu nhảy múa,đi lung tung,nhà em phải cử người đi theo vì sợ mợ đi ra ngoài đường ( không ai giữ đc mợ ấy, vì tự dưng mợ rất khỏe ) . Mẹ em, bà ngoại cùng mọi người trong gđ đc biết mợ hay đi đến một cái đền gần đấy, nên đã đến đó để cầu khấn xin cho mợ em đc trở lại bình thường. Và cái cô ở đền đấy bảo mợ em bị vong theo. Đến hôm sau thì mợ lại bình thường,cho con bé út bú liền, rồi nói chuyện với mọi người nhưng không hề biết đến những gì đã xảy ra. Mọi người trong gđ tưởng mọi chuyện đã đc gq xong thì chiều hôm qua, mợ em lại tiếp tục như thế.. lại nhảy múa, chẳng biết đến ai cả, như 1 con ng khác...
bây giờ mọi ng trong nhà em rất lo lắng cứ nghe mách đền chùa nào là đưa mợ đến đó..cứ đưa đến chùa thì bình thường, về nhà lại vẫn như thế...E ko nghĩ là mợ em bị tâm thần :( Nhưng vẫn nghĩ nên đưa mợ đến bv, nhưng cậu em lại mắng mợ mày bị ma nhập chứ tâm thần gì.
Mọi người có ai biết về trường hợp ntn thì cho e lời khuyên nhé..thương mợ lắm vì mợ rất hiền lành và từ trc đến bh rất thương em..