Em xin chào mọi người, hiện nay em 24 tuổi và em bị buồng trứng đa nang. Em đã quen bạn trai cách đây 5 năm và sẽ dự tính kết hôn sau 2 năm nữa, em cũng đã tâm sự với người yêu em về bệnh của em, nhưng anh ấy nói không sao cả sau này y học tiếng bộ hơn mà, không sao đâ. Em biết anh ấy yêu em nên mới nói thế, nhưng em sợ lắm các chị ạ. Vì anh ấy là con trai một nên sau này nhất định em phải có trọng trách rất nặng nề. Em bị bệnh như thế nên rất sợ khó có con. Bây giờ em đang lưỡng lự lắm có nên cho anh ấy một con đường khác không bị mình ràng buộc không để sau này cả hai không phải khổ. Các chị có ai đã từng trải qua vấn đề này chưa giúp em có một quyết định đúng đắn với. Em rất muốn điều trị bệnh này nhưng có vẻ bệnh này khó trị lắm phải không các chị, chính vì điều đó khiến em rất tuyệt vọng
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1