thú thật là giờ em thấy mông lung quá ... em đang bận việc mà phải bò đây để vào đây mong trút nỗi lòng mong các mẹ giúp em tìm 1 con đường ... chắc em kể từ đầu, có hơi dài dòng mong các mẹ thông cảm


Nhà em chỉ có 2 chị em, cách nhau đến 10 tuổi, thuộc 2 thế hệ 7x và 8x ... chị em từ nhỏ đã được tiếng là xinh đẹp và giỏi giang thông minh, còn em thì ko may mắn là có 1 chút thiệt thòi hơn so với chị ... Mẹ em là người đàn bà thép, bà giỏi giang 1 tay đảm nhiệm hết việc kinh doanh, lo cho gia đình 1 cuộc sống sung túc. Mẹ rất tự hào về chị, đi đâu cũng khoe con gái tôi thế này con gái tôi thế kia ...em thì khá nhút nhát nên ko được mẹ để ý lắm vì còn mải làm ăn ...


chị thừa hưởng được tính tình của mẹ, rất tham vọng làm giàu ... ngay từ khi còn là SV chị đã buôn bán làm ăn rồi .. sau đó được mẹ lo cho qua Mỹ du học rồi lấy chồng (cái này là nằm trong kế hoạch vì chị ko thích Vn, ko muốn về nước) ... chị lấy chồng rồi là quyết tâm làm giàu, có những thời điểm trong tay chị có đến 20 căn nhà (toàn tiền vay ngân hàng).


Em ko những ko làm bố mẹ tự hào mà còn làm ông bà muối mặt khi lấy chồng từ năm 18 tuổi.. rồi sinh con ... hôn nhân trẻ con chẳng mấy chốc mà chia tay .. em bế con về nhà mẹ ... em thừa nhận em may mắn được ông bà nuôi con giùm, từ đó quyết tâm đi học ĐH và giờ là đã tốt nghiệp. Trong cuộc sống hàng ngay, em biết là đã làm bố mẹ buồn vì quyết định năm xưa nên nhiều khi bố mẹ nói gì có sai thì em vẫn nín nhịn chứ ko muốn cãi ... mọi thứ trôi qua đến gần đây ...


Chị em nói em qua mỹ lấy chồng rồi ở lại đó, đưa con em sang, cả nhà em cùng sang hết để đoàn tụ và tìm cách làm ăn .. nói thẳng là em chán ngán cuộc sống vợ chồng và em thừa biết là cuộc sống bên đất người chẳng có gì là dễ chịu .. chị em mang tiếng là giàu có nhưng chẳng dám ăn chẳng dám tiêu, cả nhà vợ chồng con cái nhịn hết mọi thứ có thể nhịn chỉ để tích góp tiền ... ttrong khi quan điểm của em thà rằng em kiếm ít tiền hơn nhưng con em sống vui vẻ, cả nhà vẫn được hưởng thụ thì vẫn còn hơn ... Hơn nữa nếu em ở lại VN thì em ko lo em chết đói với 2 nhà cho thuê và 1 công việc ... em cũng dự tính là cho con em sang đó du học từ năm lớp 10 nhưng chị em nói là nó đi du học thế tốn vài trăm ngàn đô, nên khuyên em sang lấy chồng rồi có quốc tịch lo cho con đi học


dạ câu chuyện của em đến đây là hết ... em thật sự rất rối... mong các mẹ giúp đỡ :Sad: