Chào các mẹ, em là thành viên mới. Đang có chuyện muốn được mọi người chia sẻ.
Em có đứa em gái, gia đình nhà em và nhà em í chơi thân với nhau, nên hai chị em coi nhau như 2 chị em ruột vậy.
Bây giờ em í đang có chuyện buồn mà em thì chưa từng trải qua cảm giác đó nên không biết động viên em ấy như thế nào.
Năm ngoái, em í thi vào học vện an ninh nhưng không đỗ, gia đình hy vọng được vào trung cấp nhưng rồi cũng trượt.
Cả năm vừa rồi, em ấy đã cố gắng và quyết tâm ôn thi vào học viện cảnh sát, nhưng kết quả còn bi đát hơn. Cả nhà buồn và thất vọng lắm. Nó thì chẳng dám ra ngoài, đến bố mẹ nó cũng không dám nói chuyện. Bố thì buồn quá, nên cũng không muốn nói chuyện với con. Cứ nói là em í khóc, chẳng muốn ăn uống gì. Em cũng chỉ gọi điện động viên em ấy, nhưng em ấy cũng chỉ khóc thôi. Em thì bận quá, mới đi làm nên không về quê động viên em í được. Bản thân em cũng chưa từng trải qua cảm giác như vậy nên cũng không biết phải chia sẻ như thế nào nữa.
Em í còn có người yêu cũng đang học ở học viện cảnh sát, 2 đứa hứa là sẽ quyết tam cùng học 1 trường, bây giờ em ấy lại lo là người yêu sẽ coi thường vì trượt đại học 2 lần.