Dear các chị,


Em có một lo lắng mà không biết phải làm sao, mong qua dòng tâm sự này được sự chia sẽ từ các chị nhiều. Em càm ơn ah.


Tình hình là em cũng mới lập gia đình thôi, cũng chưa có em bé nữa, Em tính mua cái nhà, với sô tiền bản thân em dành dùm tích gióp sau bau năm đi làm, và vay vay mượn từ phía gia đình em để mua nhà, còn lại thiếu thì em se vay thêm ngân hàng.


Nhưng em giá em nói: sao em có chồng mà đến chuyện mua nhà em cũng ghánh vác lo 1 mình, anh chồng k có trách nhiệm gì ah? sao anh không vay mượn từ bên phía anh thêm, mà chỉ 1 mình chị lo? mà mua vậy rồi thì nó là TS của 2 vc, mà 1 mình chị đứng ra vay mượn rồi tự trả?


Số là ông chồng mình cũng k biết em có tiền, và tiền đám cưới của em em cũng chẳng dc ba me cho gì cả, toàn 2 đứa tự lo hết, nên không bàn tới chuyện này.


Đứa em gái em bảo, thế thì chị mua, để em đứng tên, nhưng nhà thì anh chị ở ,để anh muốn mua nhà, anh phải có động lực kiếm tiền có nhà, chứ không ai đời cưới vợ mà để vợ lo hết vậy, rồi anh ỷ lại sao? sau này có tiền, em làm thủ túc sang tên lại cho anh.chị.


Đám cưới về đến nỗi chiếc xe riêng cho bản thân anh cũng k có, em phải đi kiếm mua 1 chiếc cho anh để đi làm.


Có phải em là người lo toan quá, nên chồng cứ nghĩ em sẽ tự lo được mà ỷ lại không?


Em rất băng khoăn, không biết phải làm thế nao?


Mong các chị là người đi trước, chia sẽ kinh nghiệm cho em với


E[-(m cảm ơn rất nhiều ah