Dạo này mình đau đầu quá, đang ko biết nên làm thế nào, các bố các mẹ tư vấn giúp mình với.


Chồng mình mở công ty riêng được vài năm rồi. Công việc cũng ko được như ý, làm nhiều mà thu lại chẳng bao nhiêu. Mấy năm nay anh ấy chẳng hỗ trợ gì được cho mình về mặt kinh tế. Mình chấp nhận lo hết việc gia đình để anh ấy có thời gian và tiền bạc làm ăn. Hiện tại anh ý đi làm, kiếm tiền chỉ đủ nuôi công ty của anh ấy, mẹ con mình tự nuôi nhau. Thỉnh thoảng anh ấy đưa cho 1 mình 1 ít gọi là thôi.


Nhưng gần đây anh ý bắt đầu vay tiền của người thân để làm ăn. Mình rất lo vì anh ấy phải đi vay tiền để đi công tác trong khi đó anh ấy sẵn sàng bỏ ra cả ngàn đô mua cái thẻ tập thể hình, quần áo thì lúc nào cũng dùng hàng hiệu cả vài triệu.


Mình đã nói chuyện với anh ấy về vấn đề chi tiêu hoang phí nhưng anh ấy nói phải như thế thì mới làm ăn được. Mình rất buồn vì ko hiểu tại sao anh ấy có thể chi cả đống tiền vào việc đánh bóng hình thức như thế mà lại ko hề nghĩ đến việc mình phải chi tiêu tằn tiện thế nào. Tại sao anh ấy ko giúp mình mỗi tháng vài triệu mà lại sẵn sàng tiêu tiền cho mỗi bản thân mình.


Từ khi lấy nhau đến giờ anh ấy ko phải là người như thế. Nhưng từ khi mở công ty riêng, càng ngày anh càng xấu tính. Quát mắng vợ con, tiêu pha ko suy nghĩ (mà toàn tiêu tiền để thỏa mãn nhu cầu của anh ý thôi). Lắm lúc mình rất chán, mình nói ngọt, nói nhạt, nói nhẹ, nói nặng, khóc lóc đủ cả mà anh vẫn ko tỉnh ra. Anh cứ mê muội theo cái lý tưởng kiếm nhiều tiền để trở thành đại gia. Công việc thì bất ổn mà anh cứ theo đuổi những dự án giời ơi đất hỡi để hy vọng 1 ngày là giàu được ngay. Như kiểu của chồng mình cũng có khác nào đánh bạc đâu nhỉ.


Mình đang bế tắc quá, ko biết nên làm gì để chồng mình hồi tâm, bình tĩnh lại, để anh ấy biết nghĩ đến gia đình hơn, biết tiêu pha chừng mực hơn, biết thực tế hơn ít hão huyền đi.


Các bố các mẹ có kinh nghiệm gì thì chia sẻ với mình nhé. Cảm ơn các bố các mẹ.:Sad: