Khi chồng khô khan, không có chút lạng mãn nào thì phải làm sao ạ? Chồng em làm xây dựng nên rất khô khan (lúc nào cũng chỉ bê tông, cốt thép thôi ạ), nhiều lúc chán lắm nhưng được cái hiền lành, chiều vợ. Những ngày đặc biệt muốn chồng chủ tặng quà gì đó cho lãng mạn mà chưa được lần nào (3 năm rồi năm nào cũng 1 bó hoa giống hệt nhau ấy ạ). Em cũng khéo léo nhắc nhở chồng phải lãng mạn hơn rồi, nói thẳng chồng phải lãng mạn rồi mà không tiến bộ ạ. Chả nhẽ cứ tới ngày em lại liệt kê và hướng dẫn chồng phải làm này làm nọ. Hu hu, làm sao để chồng thay đổi bây giờ, chị nào có kinh nghiệm chia sẻ em với.


Bên hội mẹ ít người quan tâm quá, nên em chuyển sang đây mà không biết xóa topic bên đó thế nào. Mod linh động cho nhé, không lại bảo em mở nhiều topic giống nhau. Tội nghiệp ^_^