Các chị các anh ạ, em có một vấn đề đã phiền muộn từ rất lâu, đã hơn 3 năm yêu và cưới nhau, bây giờ em đang mang thai một bé trai hơn 36 tuần rồi..


Chẳng là Chồng em bị nghiện film đen, ảnh sex, truyện tranh sex, truyện chữ sex.. Em buồn quá.. Em biết C duy trì thói quen tự vui tự xử này từ khi anh mới dậy thì rồi, và trước giờ anh cũng ko có bạn gái, lại ít giao thiệp nên thói quen trở thành cơn nghiện. Đã nhiều lần em góp ý trong suốt 3 năm qua, nhưng rồi anh lại giấu em mà xem tiếp. Em đã từng hỏi ý kiến các chị thì phần lớn các chị coi điều này là bình thường, bảo em nên học cách chấp nhận. Nhưng em nghĩ nó chỉ bình thường khi xem để học tập, hoặc tìm cảm hứng để had sex với vợ thôi, chứ xem rồi tự xử thường xuyên, cảm giác chán vợ tăng dần, ko còn cảm hứng với vợ nữa thì nó ko thể là chuyện đúng đắn đc.


Em đã cố gắng để tin C hết lần này tới lần khác. Em là đứa mà khi ở trên giường ko hề ngoan ngoãn, em biết anh quen xem film rồi nên cũng cố ko để mình nhàm chán trên giường, vậy mà càng ngày anh càng ít đả động tới em.. Khi em có bầu, chuyện ấy ít đi phần nhiều vì tâm lý lo sợ, nhưng nếu anh cần em vẫn hand/blow cho anh. Em còn cảm thấy tội nghiệp anh vì vợ bầu bí nên lâu ko thấy anh đề cập em chủ động hỏi và yêu cầu xả giúp..


Chuyện sẽ chả là gì nếu như tối qua khi anh đang nấu cơm dưới bếp giúp em, em tò mò đi nhẹ nhàng xuống, và đập vào mắt là anh đang đọc 1 mẩu truyện sex bằng phone, và tay thì đang tự xử.. Em choáng ngợp hoàn toàn dù biết rằng anh kiểu j cũng có lúc giấu em, nhưng hình ảnh ấy mãi ám ảnh em, ko thoát ra đc. Em buồn bã đi xuống trc mặt anh thì anh vội giấu tỉnh bơ như ko. Em yêu cầu anh mở lại và hỏi anh đang làm gì, lúc ấy anh ko chối đc nữa và mở lại mẩu truyện cho em xem, em hụt hẫng vô cùng, và chúng em đã có 1 tối nói chuyện với nhau trong phòng.


Rút cuộc, anh nói anh ko bao giờ bỏ đc, anh thú nhận cả những lần em nấu cơm dưới bếp, ở trên phòng anh vẫn xem xx và tự xử, thời gian em còn đi làm hầu như chiều nào anh cũng giải tỏa, tối nào phải nấu cơm cho em anh cũng lại... Anh bảo giờ anh ko còn cảm hứng với em nữa, anh tự nhiên k thích, cho dù vẫn yêu em. Rồi là anh có trách nhiệm kiếm tiền nuôi cái nhà này và hoàn thành nghĩa vụ khi em cần, chỉ xin em khi anh cần thì để anh tự xử anh dễ chịu hơn. Em nghe xong mà đất trời như sụp đổ. Em cần chồng em chứ em đâu phải đứa biến thái chỉ cần 1 thằng đàn ông giải quyết nhu cầu? E sắp sinh rồi đáng ra phải thương em nhưng sao lại ngang nhiên với em như vậy? Vậy là bây giờ ý anh ấy là em phải chấp nhận chuyện này, chỉ nghĩ đến thôi e đã thấy sợ bảo từ bjo trở đi em sống sao với C em đây? Em chẳng còn muốn lên giường với anh nữa.. Nghe như anh có thể thỏa mãn em dù ko thích, nghe thật bệnh hoạn.


Em xin nói thêm rằng C em cũng từng khuyên 1 thằng em, rằng film đen nó ảnh hưởng tnao tới mối quan hệ, chính anh nói nó sẽ làm mình bị ảo tưởng, rằng xem quá nhiều ảnh gái xinh thì quay sang nhìn lại bạn gái mình sẽ thấy mất cảm giác, ấy vậy mà chính anh ko thoát ra đc. C em hiện tại làm quản trị 1 website giải trí, nên khá là rảnh, anh tự làm ở nhà nữa, suốt ngày kiểm duyệt mấy video hình ảnh nhạy cảm, có lẽ vì điều ấy nên càng kích thích anh?


Em chán nản khóc lóc mắng mỏ tỉ tê 1 hồi thì anh bỏ ra ngoài đi dạo, em nằm lại suy nghĩ và ra quyết định cho mình, bụng em nghĩ đã thương nhau hơn 3 năm, quá hiểu nhau rồi mà giờ như vậy, em ko muốn duy trì cuộc hôn nhân kiểu trách nhiệm nửa mùa ntn, chuyện tình dục tối quan trọng trong mqh vợ chồng, ấy vậy mà anh nói anh ko có cảm giác với vợ, thích thì anh chiều, nhưng khi anh muốn thì để anh tự xử??? Em nghĩ rằng em đã hết lời khuyên nhủ anh và chiều chuộng anh rồi, ko đc thì thôi, em ko ép nữa. Và khi anh về, sau khi em đã tắm gội tỉnh táo và đưa ra quýêt định với anh rằng, sau khi em sinh bé Loki, sau khi đăng ký khai sinh cho con đủ bố đủ mẹ xong em sẽ làm thủ tục ly dị, em đã nói thế, rất tỉnh táo và nghiêm túc. Nghe xong anh cũng bảo OK, rồi bỏ lên sân thượng 1 lúc. Em cũng ko cản. Lát sau anh xuống rồi cuối cùng cũng mở miệng lắp bắp, khóc lóc và xin em tha thứ, bảo lần này anh quyết tâm ko xem nữa, anh bỏ hẳn.


Em thì k thể tin anh đc nữa, nhưng nghe anh thú nhận rằng, bận cũng như ko anh cứ luôn nghĩ rằng muốn xem, mỗi khi định ko xem nữa thì tâm trí lại tự nhắc là Mày xem đi, mày ko bỏ đc đâu, anh xem như vô thức, anh chỉ muốn xem và tự xử thế thôi dù anh biết xem như thế anh sẽ dần chán em và bjo anh đang chán thật, em bảo anh phải làm sao đây?..


Nói rất nhiều mà tóm lại là, C em bjo bảo đang muốn cai nghiện film đen, em cũng muốn cố tin C lần nữa dù lần này là ngót chục lần rồi. Em đã tìm trên mạng cách cai nghiện film đen cho C, nhưng mấy cách ấy em thấy chưa hẳn có hiệu quả đc, vì tính chất công việc C em thường xuyên tiếp xúc với ảnh hơi nhạy cảm 1 chút.. Em bế tắc quá, qua giờ noi là tha thứ và giúp C, mà tâm trí em rối bời, lo âu, ghê sợ, ám ảnh..


Các chị, các anh có kinh nghiệm và cách gì giúp vợ chồng em thì chia sẻ với em đi, em mệt mỏi quá.


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android