Chuyện như này các mẹ ạ.


Ở nhà mình thì chồng mình là trụ cột về tài chính, mình chỉ là 1 cô nuôi dạy trẻ mầm non.


Chồng mình giỏi giang, có một công việc nhàn hạ, kiềm khá nhiều tiền, anh thích đi làm cũng được, không thích cũng chả sao, sáng ngủ dậy lúc nào thì đi làm lúc ấy, sớm nhất là 10 giờ, cả năm anh ấy đi được 2 buổi sớm hơn 9 giờ ( 1 là đại hội CNVC- 2 là khai xuân ), túc tắc đến chỗ làm, xuống xưởng chỉ tay 5 ngón rồi tếch đi ăn trưa, uống bia, chiều về phòng riêng ngủ, 2-3 giờ lại xuống xưởng chửi lính mấy câu cho ra dáng rồi lại tếch lên phòng uống chè, chém gió, đánh chắn, hôm nào có khách ở tỉnh lên thì đi uống rượu tiếp khách.


Có lẽ vì điều này nên anh ở nhà rất lười, việc nhà việc cửa, chăm sóc, đưa đón con cái mình lo hết. Việc nội việc ngoại mình lo từ đầu tới cuối, anh chỉ có việc xuất $ ra, lái xe mỗi khi đi xa, uống rượu rồi ngủ. Khi lấy anh mình cũng xác định chuyện này rồi, nhưng qua thời gian, nhìn những cặp khác họ san sẻ nhau việc gia đình mình dần cảm thấy ức chế. Các mẹ phải hiểu là ổng lười đến mức từ chỗ gửi xe oto về đến nhà mình cách đúng 200m , tối nào đi về cũng gọi vợ ra đón :-$


Tính anh rất gia trưởng, suốt 6 năm đầu tiên mình gần như không có tiếng nói gì trong gia đình, mọi việc chồng mình quyết hết. Mình không được đi làm, không được tụ tập cùng bạn bè cấp 3, bạn bè cao đẳng 8-|. Anh cấm hết. Anh thì rượu chè, khách khứa, xòe quạt, chả ngày nào mà về trước 10 giờ tối dù chỗ làm của ông thì công nhân được nghỉ lúc 4 giờ.


Rồi đến lúc đẻ xong thằng thứ 2, chồng mình mới cho minh có tí tiếng nói, mình năn nỉ dụ dỗ mãi ông ấy mới cho mình đi làm.


Đi làm rồi phải bận chứ các bạn, dù chỉ là công việc nhàn hạ trông dạy trẻ ở trường mầm non của phường. Việc nhà việc cửa mình vẫn phải làm hết. Cũng may, từ ngày có thằng đích tôn, mình khuyên răn từ từ, " phải làm gương cho 2 đứa", bố mẹ chồng cũng nói nhiều , chồng mình bớt rượu chè, đánh bạc, tối về lúc 7h-7 rưỡi.


Nhưng cái máu cờ bạc nó ngấm trong máu thì làm sao mà sửa được. Tối ở nhà chán, tv xem cũng chán, chơi với con thì chả chơi ( chỉ dẫn vợ con đi chơi vào chủ nhật ), ông ấy lần mò đâu ra cái web đánh bài, ongame.vn ấy các mẹ ạ. Ôi thôi, cứ lúc nào rảnh tay là y như rằng ông ấy gếch chân lên bàn ngồi click chuột, cười khúc khích như trẻ con, chat chit với cái bọn online như xì tin ấy.


Trước đây lịch hàng ngày của ông ấy là : Sáng dậy lúc nào đi làm lúc ấy, trưa đến cơ quan uống bia rượu, chiều tối ngồi uống bia hoặc xòe quạt, tối 10h về đến nhà


Bây giờ lịch của ống ấy là : Sáng dậy lúc nào đi làm lúc ấy, trưa ăn cơm phần lớn ở cơ quan, chiều ngồi đánh bạc online hoặc xòe quạt vui vẻ, có khách lại bia rượu. Tối về thì sớm hơn, về đến nhà, ôm thằng con được 1 tí là cởi quần áo, lao lên tầng, gếch chân vào bàn, vợ con dọn cơm, gọi nửa tiếng chưa chắc thèm xuống, nhiều bữa cả nhà ăn xong mới chịu mò xuống ăn 1 mình, ăn xong cầm cái tăm rồi lại lên tầng, ngồi lì đến 1-2h sáng. Con lớn học lớp 4, bố chả dạy được chữ nào, thằng bé 4 tuổi cũng chả trông được phút nào. Suốt ngày ngồi đánh bài online :|. Đánh chán lăn ra ngủ đến gần trưa.


Mình bực quá các mẹ ạ, chắc chắn là các mẹ chưa gặp lão nào lười như chồng mình. 40 tuổi đầu rồi, đầu 2 thứ tóc rồi, vẫn ngồi chơi game với lũ trẻ con, rồi ngồi cười khúc khích, chat chit. Bọn nó tổ chức event đánh bạc ở quán cafe cũng đi , dù toàn trẻ con với nhau .


Đây, toàn trẻ con với nhau mà lão ấy cũng đi đánh.


http://ongame.vn/season2/cs/eventList_view.html?seq=14222&ntype=2&smenu=1


Biết là chồng mình có tiến bộ hơn thời xưa, nhưng lúc ấy vẫn còn thanh niên, ham chơi bời cũng đỡ, đằng này đầu 2 thứ tóc rồi, vẫn ham chơi, việc nhà việc cửa chả phụ được cái gì. hàng xóm hay bạn bè mình, chồng kiếm $ giỏi vẫn trông con, dạy con học, hút bụi cái nhà hộ vợ cũng nhiều, Đưa đón con đi học, còn lão nhà mình thì chưa làm được việc gì trong đống ấy trong suốt 10 năm sống chung. Đến đêm đói đói, vợ đang ngủ cũng dựng vợ dậy bảo nấu cho bát mì rồi ngồi đánh điện tử tiếp


Làm thế nào với lão ấy đây hả các mẹ, mình thì chả nói được mấy câu đã quát ầm lên rồi, bố mẹ chồng thì bênh ông chằm chặp :-S.


Giờ chỉ muốn ông bỏ game , xa cái máy tính mà sợ không làm nổi mà có làm nổi thì cũng sợ ông ấy đi gái gú rồi cờ bạc bóng bánh thì chết.


mình thì mù intenet , cái nick cũng không biết đăng kí, đành phải bảo thằng cháu nó đăng kí, biết làm gì để ông ấy cai nghiện đây