Chuyện là vầy , em có nhỏ bạn học chung lớp , dưới quê lên tp học ,nó sn 91 , hồi đó ngồi chung với em . Học được mấy tháng em nghe nó nói nó quen bạn trai bên lớp kế bên , thằng đó sn 96 . Mới đầu em cản nó rồi , bởi vì thằng này nhìn mặt thì hám gái , lại chơi chung với mấy đám bá dơ , con bạn em lúc đó tướng tá cũng ngon lành lắm , nhiều đứa làm quen mà đa phần toàn mấy đứa bá dơ . Em nghe nói thằng đó tốt tính , ai nhờ gì cũng làm hết , bởi vậy nhỏ bạn em xiêu lòng nên quen nó . Em nghĩ thôi chuyện tình cảm để nó quyết định . Tụi nó quen nhau là hồi cuối tháng 11 năm 2014 , vậy mà cỡ tháng 5 năm nay là nhỏ bạn em la có bầu 2 tháng mấy rồi . Chuyện vỡ lẽ ra vậy rồi cả 2 lớp ai cũng biết chuyện này nên buộc thằng kia phải cưới . Cưới xong hết rồi lúc đầu bạn em nói gia đình cũng bình thường cho đến khi cách 1-2 tháng gần đây , bạn em kêu ca thằng này hẹn hò với gái đi chơi trên facebook , nhỏ bạn e vô tình đọc r làm ầm lên . Nhưng chứng nào tật đó , có la cách mấy cũng ko bỏ , suốt ngày ra tiệm nét ngồi chơi từ sáng đến chiều tối mới về ( lúc này là nghỉ hè ) . Vợ con bầu bì , thèm ăn gì ko đi mua dùm còn la " muốn ăn thì tự lết đi mà mua " hoặc " không rảnh " , vậy mà người khác nhờ chút chuyện thì giúp nhiệt tình lắm , về nhà có giúp vợ con dc gì đâu , kêu tới là giả vờ ngủ hoặc kím cớ ra tiệm net ngồi .


Năm nay em học chung lớp với thằng chồng nó nhưng cũng ko dám nói thẳng vì sợ rằng chuyện gđ người ta mình xen vô cũng kỳ . Từ lúc bắt đầu đi học , em thấy thằng đó chở 1 đứa con gái đi đi về về . Trường em 11h20 là ra về rồi mà thằng đó chở gái về , tới 12h mấy mới chịu lết về nhà.


Chuyện này cũng tới tai bạn em vì mấy nhỏ bạn trong lớp cũ nói cho bạn em nghe , giờ nó than mệt mỏi quá rồi , chán chồng mà giờ em ko giúp gì dc hết , còn 5-6 ngày nữa là sanh rồi mà còn gặp nhiều chuyện như vậy :(


Mọi người có ai cho em lời khuyên với , chứ để bạn em mất tinh thần vậy em cũng xót cho đứa nhỏ lắm :((