Các mẹ ơi giúp mình với thật sự kg biết làm sao giải quyết sự căng thẳng giữa mẹ và chồng cả. Chồng mình ngheo gia dình kg có khả năng nên anh ra doi kiếm sống . Hai dứa mình lấy nhau 3 năm rùi chẳng wa do mình co bầu trứoc nên gia đình mình mới cho cứoi. Gia đình anh kg có đièu kiện nên tấy cả gia đình minh lo cả .nhưng anh cũng cố gắng đầy đủ lễ . Sau đám cưới mình chồng có mựon 5 chỉ vàng cô mình làm an nhung thất bại dù hai đúa đã cố gắng hết sức .luc minh sinh con ba má mình đã nói với rằng mẹ anh ấy phải lên giữ em bé sáu tháng đầu vì mình đang học y sĩ trên tp nhà mình ở vũng tàu con anh ở tiền giang . Nhưng chỉ đuọc hai tháng bà nội đòi về quê buộc minh phải cho be dứt sữa cho bé về quê nội giữ vi chuyện này ba ma mình không hài lòng vì bé còn wa1 nhỏ trong khi ngoại lo tất cả chi phi 1 . Chồng mình làm lưong chỉ 4 trieu thôi nhưng anh biet thân nên rất biết điều . Thậm chí gia đình mình xem thường anh ra mặt anh vẫn nhịn .tôi và anh đã rất khó khăn để vựot wa thời gian đó . Ba má anh cứ nữa tháng là đòi trả bé dù hai vợ chồng mình đã mua đầy đủ và đưa tiền về. Từ khi sinh ra đến giờ con tôi chưa nhận bất cứ thứ gì bên nội. Toi và gia đình chồng không thể hòa hợp đựoc trong quan điểm sống thật sự anh từ cả gia đình. Hiện giờ be đã được ngoại chăm sóc . Nhưng má tôi vốn dĩ đã kg hài lòng về anh giờ phải nhìn canh mình sống khổ sở má kg chịu được. Má tỏ thái độ thẳng thừng không xem a là con rể và cấm kg cho anh bước chân về. Má giận kg nghe điện thoại dù mình và chồng gọi xin lỗi . Dù rất thương má nhưng thật sự mình thấy chồng chỉ thiếu tiền và kiến thức. Đổi lại lúc ba mình bị bệnh anh đã vệ sinh chăm sóc dù ông khó tính hay chửi vô cớ , ngay cả việc giặt quần áo cả đại gia đình mình anh cũng làm. Nhưng mình có cảm giác dù anh có làm gì đi nữa nhưng anh nghèo thì cũng vô ích . Má muốn mình sau khi học xong về quê có việc làm ổn định . Má mình 42 tuổi nhưng bệnh tim đâu đầu nhà ngoại neo đơn lắm , mình rất muốn gần má nhưng nếu vậy phải xa chồng . Mình thương chồng lắm vì anh đã nói nếu mình về quê anh chẳng còn gì cả . Mình rất phân vân kg biết sẽ về quê hay rước bé lên ở nhà mướn với anh .nhìn anh cham con mình tội lắm .các mẹ hãy cho mình lời khuyên. Mình sợ con mình sẽ khổ khi lêntp