Giữa chồng và bố mẹ/anh chị em ruột, chọn bên nào?
Các mẹ ơi,
Đã bao giờ các mẹ phải lựa chọn giữa chồng và bố mẹ/anh chị em ruột chưa?
Em có đứa bạn có chuyện không vui.
Nhà bạn ấy có 2 chị em: Chị gái đã đi lấy chồng, nhưng cả hai vợ chồng lại đang ở nhà bố mẹ vợ (ở rể ý ạ)
Bố mẹ bạn ấy không giàu có nhưng là những người hiền lành, tốt tính, nhẫn nhịn, thương yêu con hết lòng. Hai bác ấy gần như là cưu mang cả 2 vợ chồng chị.
Nhưng Chồng của chị bạn ấy là người nóng tính, hay tính toán thiệt hơn, ko biết điều, đối xử không tốt với bố mẹ vợ (tức là bố mẹ bạn ấy), có lúc còn đánh cả bạn ấy, và định đánh cả bố mẹ bạn ấy nữa. Còn việc đánh chị ấy thì cũng không có gì lạ.
Bạn em đã khóc rất nhiều vì thương bố mẹ và thương chị. Chị ấy là người học cao, và rất giỏi nhưng lại lấy phải người chồng "điên khùng" như thế.
Nhưng có điều làm gia đình bạn ấy buồn nhất là Chị ấy giờ coi chồng là tất cả, lúc nào cũng bao biện mọi tội lỗi cho chồng.
và chị ấy bây giờ còn không quan tâm, ko thèm nói chuyện với bạn ấy và bố mẹ ruột nữa.
Hai chị em gái ngày xưa tình cảm biết bao nhiêu, giờ xa cách và như người ngoài rồi.
Tình cảm gia đình ruột thịt coi như nguội lạnh.
Theo các mẹ thì trong câu chuyện này phải xử lý như nào ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
-...