Giờ tôi phải làm sao khi bị sập bẫy của người cũ. Mọi người tư vấn cho em với
Chào các bạn, tôi biết wtt cũng khá lâu, thường t àu ngầm để đọc những chia sẽ của các chị em về Hạnh phúc gia đình, nhưng tôi không ngờ là có một ngày mình phải lên đây giải bày tâm sự, nhờ sự tư vấn của chị em chỉ vì một sự mạo hiểm cách đây chừng 1 tháng.
Tôi và anh chia tay nhau cũng đã lâu, và bây giờ thì ai cũng có gia đình riêng, chồng tôi rất yêu thương tôi và tôi cũng đá có 1 bé trai kháu khỉnh và mọi chuyện có lẽ đã chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không gặp lại anh trên mạng. Anh vẫn như thế, rất tha thiết trong các câu chuyện với tôi và anh luôn là người bắt chuyện trước mỗi khi chúng tôi chat với nhau.
Một điều làm tôi băn khoăn là mặc dù khi tôi hỏi thăm anh vẫn tỏ ra rất quan tâm đến vợ con, nhưng anh luôn nói những chuyện gợi nhớ lại những chuyện ngày xưa, chuyện tôi thích gì, ghét gì và những gì lúc trước anh hứa và luôn tỏ ra tiếc nuối.
Tôi thực sự không biết con người ấy có ý gì. Tôi chỉ muốn có một tình bạn trong sáng và thực tình cảm thấy rất được vỗ về khi nói chuyện với anh vì dường như anh luôn hiểu, luôn lắng nghe. Anh quả là người bạn tuyệt vời. Nhưng với tôi, con người đấy không bao giờ có thể đi quá được tình bạn. Đấy là lý do để tôi tự tin khi muốn nối lại tình bạn với anh. Nhưng mặt khác, tôi cũng cảm thấy mình quá phiêu lưu mạo hiểm khi muốn có một tình bạn với một người đàn ông đã có gia đình và từng có tình cảm với mình..
Gần đây, anh liên tục rủ tôi đi ăn với nhau, lúc đầu tôi cũng ngại vì nơi anh chọn thường là những nơi sang trọng và luôn có vị trí VIP hoặc những khu vực dành cho tình nhân nhưng rồi tôi đồng ý vì nghĩ rằng nếu tôi kiên quyết thì anh ấy cũng sẽ không dám làm gì vì anh cũng là người có học thức cũng là người có địa vị trong cty.
Buổi trưa hôm đó, tôi nói dối chồng là đi ăn sinh nhật với đồng nghiệp trong công ty, thực chất là tôi đi ăn trưa với anh như đã hẹn trước, anh đến đón tôi và chở tôi đến quán cafe H. nằm trong 1 con hẽm, bước vào quán tôi có 1 linh cảm bất ổn vì quán khá vắng, hầu như chỉ có 2 chúng tôi là khách duy nhất lúc đó, nhưng tôi cố gắng trấn an mình, anh bảo là đã book chỗ rồi nên tôi an tâm đi theo anh, đến chỗ ngồi tôi mới hoảng hồn vì đó là phòng VIp và chỉ có 1 ghế dành cho tình nhân, tôi mới nói với anh là "thôi, mình ra ngoài kia ngồi đi anh, ở đây em thấy không tiện " và quay lưng đi, thì bất thình lình anh ôm chầm lấy tôi và hôn 1 cách cuồng nhiệt, tôi vùng vẫy nhưng sức của tôi làm sao chống lại được sức của anh ấy. Lúc về, tâm trạng của tôi rất dẵn vặt, cảm thấy có lỗi với chồng con, còn với anh, tôi đã tránh gặp anh, nhưng anh luôn nhắn offline cho tôi những tin nhắn nhớ nhung càng làm cho tôi thêm đau đớn và dằn vặt.
Giờ tôi có nên nói cho chồng nghe để mong thự thông cảm và tha thứ hay không? Tôi phải đối mặt với anh như thế nào đây? Tôi đang rất là rối bời, rất mong nhận được sự chia sẽ của chị em.