giờ em biết làm sao khi chồng phụ thuộc vào ma túy đá
Xin chào các mẹ !Em là thành viên mới, hôm nay có tâm trạng nên vào đây để chia sẻ cùng các mẹ.Vợ chồng em yêu nhau 8 năm rồi mới cưới, có thể nói là hiểu nhau chỉ cần qua ánh mắt. Vậy mà giờ đây em không thể hiểu nổi anh ấy nữa.Dạo gần đây anh ấy rất hay bực mình với em, em không biết là vì sao nữa. Hỏi thẳng thì anh nói là Vì em hỏi nhiều câu ngu khiến anh bực mình. Yêu nhau khá lâu, cưới nhau cũng được gần 1 năm rồi, có bao giờ em thấY anh như thế đâu. Em cũng biết là anh có chơi đá Với bạn bè, sau đó Về nhà rất tình cảm với vợ con. Em hỏi bạn bè thì có chị nói do anh dùng ma túy đá nên tinh thần bất ổn như vậy.Mấy ngày sau khi hết thuốc thì sẽ trở nên cục cằn. Ngày gần đây nhất là mùng 2 tết, anh đã suÝt đánh em vì 1 ly' do rất vớ vẩn. Rồi anh đi tức giận bỏ đi 2 ngày nay cũng không thèm gọi Về Xem Vợ con thế nào. Em hoang mang lắm, không biết phải làm thế nào Với anh. Khuyên anh nhiều lần rồi nhưng bạn bè rủ là anh lại chơi. Em sợ có 1 ngàY anh không làm chủ bản thân sẽ gâY hại cho em Và con. Con em mới 5 tháng tuổi, em thì đã qua 2 lần cầu, bỏ anh thì em sợ gia đình em bị chê cười lần nữa, tiếp tục sống thế nàY thì em chưa tìm ra cách để anh quay đầu lại. Bản tính anh trước giờ vẫn tốt, nhưng đang có chiều hướng đi xuống . Mẹ nào gặp cảnh như em xin hãy cho em lời khuyên để giải quyết vấn đề này. Em đang rối bời & chán nản lắm