Giờ e phải làm sao, mong các bác cho e lời khuyên với!
Vợ chồng e cưới nhau được 2 năm nhưng mãi đến giờ chúng e mới có con, e đang mang thai được 4 tháng rồi nhưng e vẫn nghén dữ lắm. nhiều khi mới chỉ nhìn thấy thức ăn thôi là e cho ra hết mọi thứ trong dạ dày còn sót lại của bữa trước rồi. chính vì vậy mà chồng e ngán ngẩm lắm. chồng e nói nhiều lần nói " ng ta nghén thì thích ăn còn vợ mình thì... lấy vợ ốm yếu. chán! giờ thấy hối hận biết thế lấy đứa làm ruộng cho nó khỏe" (thêm một chuyện nữa là trước khi e lấy chồng thì e có ốm một trận lên bờ xuống ruộng vì thế nên giờ cứ ốm tí là chồng e lại lắm đầu nguầy nguậy ). Nói nhiều quá e bị tự ái thế là e bực mình đòi chồng viết đơn ly dị luôn. thế là chồng e viết ký xong cầm theo đơn bỏ nhà đi đến cq ngủ, e cố tình kêu đau bụng mà chồng e không thèm về xem tình hình thế nào. E cứ bắt chồng mang đơn xin ly hôn đi nộp. giờ chồng e nộp rồi và đuổi e ra khỏi nhà. hixx. Không biết e làm thế có quá đáng không? giờ e rồi bời không biết phải làm sao? Mong các bác cho e lời khuyên với!:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((