giao thừa đầy nước mắt , nhục nhã và tăm tối của mẹ con em .
chào các chị , em ngồi đây viết nên những dòng chữ này mà không biết ngày mai của mẹ con em sẽ ra sao
.
nếu mấy chị tìm lại bài viết của em thì sẽ thấy lúc trước em đã lập 1 toppic về tình trạng gia đình em và sự tàn ác của cha em .
nay em xin tóm tắt lại là thế này . cha em có vợ bé , mẹ em dù cố gắng nìu kéo cũng không được nên đã ly dị . 4 mẹ con em theo mẹ , em lớn nhất 24 , 1 đứa 22 , 1 đứa 17 và 1 đứa 10t .
cha em mặc dù đã ly dị nhưng vẫn thường xuyên quay về mạc xác , tra tấn tinh thần và đánh đập thể xác của mẹ em .
và hôm nay sau 3 tháng im lặng ông ta lại quay về tra tấn tinh thần mẹ con em tiếp .
hôm nay lúc 10h em đang cafe với bạn thì nhận được tin nhắn nhỏ em báo ổng về quậy . em nhanh chóng chạy về nhà thì thấy ổng đang mắng chửi 2 đứa bạn của em gái em .
ổng la lối , to tiếng hét lên , dằn bàn chửi bới bọn em mất dạy không tôn trọng ổng , đòi kêu người này người nọ tới đánh.. . giao thừa ổng có lòng thương con nên qua lì xì cho tụi em mà em gái em lại kêu giang hồ tới hăm dọa ổng đòi chém ổng
. ổng đổi trắng thay đen quá khốn nạn , 2 đứa mà ổng nói là giang hồ thật ra là bạn học và bạn trai của em gái em . 2 đứa nó mới cóa 18 , 19t còn đang đi học mà
ổng lại vu oan thế đấy. nhỏ em gái thấy ổng đập bàn , đòi đánh mẹ em sợ quá mà tụi em chưa về kịp nên gọi bạn mình tới cho ổng thấy có người lạ ổng không phá .
không ngờ ổng dựa cớ nói nhà em mướn xã hội đen , giang hồ bảo kê . trời ơi . nhà em kinh doanh vài phòng trọ , làm ăn chính đáng mà ổng nói thành thế được
. ổng chửi tụi em nhưng mục đích CHÍNH vẫn là bắt mẹ em phải xuống cho ổng chửi và quỳ lạy van xin ổng . em không cho mẹ xuống thì ổng móc điện thoại gọi c
o thằng em giang hồ trong xóm của ổng tới , để bắt nạt 2 đứa nhóc bạn em gái em .
em nhờ người quen công an xã đt nhờ mấy chú đó xuống giải quyết dùm . chứ em mà gọi thì tới sáng cũng ko biết có ai xuống không .
lúc CA xuống thì ổng đổi trắng thay đen , nói mẹ con em ác độc , ổng có lòng thương tụi em mà tụi em còn kêu giang hồ tới kiếm chuyện với ổng ,
... trong khi đó bằng chứng ổng đập đồ nhà em . cái đĩa lúc nãy ổng đập bể vẫn còn đó . nhưng mà buồn lắm mấy chị , mấy người đó có quen với ổng nên kêu thằng kia đưa ổng về nhà , rồi nói với mẹ em là chuyện gia đình , sắp giao thừa rồi , nhịn tý đi . rồi tra xét 2 đứa bạn em em , đuổi tụi nó về .
buồn lắm mấy chị . mẹ con em bị ổng về nhà đập đồ , la hét , nhục mạ mà CA không giải quyết gì cả . thậm chí cả cái biên bản cũng không thèm lập .
em gái em tức quá nên nói CA gì mà có cũng như không , không giúp gì được . thế là cóa 1 người tron nhóm đó quay lại nói là em gái em nhớ đó . rồi ghé qua nhà ổng tụ tập đứng trước cửa nhà . e hiểu là sự bảo vệ của pháp luật ngày càng mong manh .
sau khi công an đi thì ổng lại tiếp tục qua nhà em chì chiết , đe doạ mẹ con em , đòi cho xe cán chết mẹ em , la hét vu oan cho mẹ em nhiều lắm , thích thì ổng cho đi hết .
rồi tiếp tục đổ tội cho 2 đứa nhóc bạn em , còn muốn hành hung mẹ em may mà không sao . sau đó bà nội em cũng xuống , chưa nghe rõ sự tình đã chửi chị em em .
ổng lại tiếp tục hùng hổ la mắng mẹ con em + đe dọa + vu khống mà không 1 ai giúp đỡ mẹ con em cả . hàng xóm sống bao năm biết rõ sự tình cũng chỉ đứng xem vui .
nhục lắm mấy chị ạ . trước khi ra về ổng còn tuyên bố sẽ không để mẹ em sống yên . sau đó về nhà lấy đt gọi cho mẹ em , mẹ không nghe máy thì gọi tiếp cho emm gái em .
rồi lấy xe lượn qua lượn lại trước nhà em muốn kiếm chuyện tiếp ( lúc đó em đã khóa cửa rồi) . em sợ lắm mấy chị ạ , sao ông ấy lại ác với mẹ con em thế .
giao thừa đối với mọi người là thiêng liêng nhưng đối với mẹ con em lại là nước mắt và lo sợ , đây là năm thứ 2 ông ấy làm thế . năm ngoái tụi em 3 đứa đã quỳ xuống van xin ổng mới để yên , nhưng cứ thế này sao bọn em sống nổi . tra tấn tinh thần mà .pháp luật việt nam , tại sao lại không bảo vệ những người như mẹ con em . bây giờ chỉ còn 4 mẹ con cố gắng ôm chặt nhau và sợ sệt /