Từ tối đến giờ lang thang trên diễn đàn mong khuây khỏa, tiêu tan hết để mai bắt đầu ngày mới vui vẻ. Nhưng càng đọc càng muốn tâm sự, muốn viết, muốn nói, muốn được chia sẻ,…
Vợ chồng em đang giận nhau. Chúng em lấy nhau được hơn 1 năm, đã có 1 bé trai 8 tháng. Anh, hơn em 4 tuổi, là người chu đáo, lo toan, thương vợ con, nhưng nóng tính và nghiêm khắc.
Sáng, vợ dậy vệ sinh, thay bỉm, cho con ăn xong thấy đã hơn 7h. Hôm nay là ngày nghỉ nên cứ để chồng ngủ nướng. Gần 8h, vợ vào giường ôm lấy chồng, vừa nũng vừa gọi: ‘‘anh ơi dậy di, ăn sáng nhé’’
Chồng: hưưư….
Vợ: ăn gì nào? mỳ nhé?
Chồng: không, imm….
Vợ: bánh mỳ nhé?
Chồng: không, thôi, imm…
Vợ (tưởng bình thường): vậy em đắp chăn anh ngủ tiếp nhé!
Chồng: quát to: im, tát cho cái giờ, cứ nhơn nhơn…
Em giật mình, giờ mới biết chồng đang tức.
Đi ra ngoài, hỏi mẹ chồng ăn bánh mì trứng nhé. Đang làm thì chồng dậy. Hỏi chồng ăn luôn em làm nhé, chồng ừ.
Mẹ chồng ăn xong bế cháu, 2 vc đang ăn, chồng nói: từ nay cứ nhơn nhơn thế là ăn tát đấy.
Em bảo: ăn tát á?
Chồng trừng mắt, quát to, tiện chân đạp vợ nhưng không trúng.
Em nói: Anh hay nhỉ, vợ chồng mà….
Chưa hết câu, chồng quát: Mày dạo này là láo lắm. Rồi một lúc sau đứng lên.
Vợ ngồi ăn một mình, không thể nào nuốt nổi, vừa ăn vừa chảy nước mắt, cứ nghèn đắng ở cổ.
Thật không thể tin được, đến giờ viết những dòng này mà em vẫn thấy tức và ức. Không ngờ chồng lại vũ phu và mày tao, buồn quá! Không hiểu vì nguyên cớ nào nữa? Hôm qua đi làm 2 vc còn nhắn tin chát chít vui vẻ, chiều chồng về sớm hơn, chơi với con rồi ra bến xe đón vợ, về nhà vẫn bình thường.
Từ lúc đó, em không nói gì với chồng cả. Vẫn bình thường với mẹ chồng và chơi đùa vui vẻ với con. Em phớt lờ, nhưng xem ra anh ấy cũng phớt em. Từ trước tới giờ 2 vc không giận nhau lâu bao giờ, em toàn là người chủ động hỏi trước. Nhưng lần này em thấy buồn, thất vọng quá!
Em nên làm gì, xử lý thế nào với tính nóng của chồng? Mong nhận được chia sẻ và lời khuyên của các chị.