Vợ chồng mình chuẩn bị có con nên vào đây hóng hớt, quả thật học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. Tuy nhiên trước giờ vì không có kinh nghiệm nên chỉ vào xem chứ không có ý kiến gì. Hôm nay có một chuyện mà đâm ra mình sực nghĩ các bố các mẹ có thể hiến kế giúp.
Số là trong cơ quan mình có một em khá thân, thường hay tâm sự giúp đỡ nhau. Bố mẹ em mất sớm, cũng đã có chồng và một con. Đợt này bà xã mình có tin vui, cũng thọ giáo được em đủ thứ chuyện linh tinh mà em không nói thì mình cũng chẳng biết để chuẩn bị.
Thế nhưng hôm rồi giỗ mẹ em, mãi cho đến nay thấy em cứ ủ dột mãi. Thoạt đầu cứ nghĩ là em nhớ lại kỷ niệm xưa, hóa ra không phải. Chuyện là thế này.
Nhà chồng có hai anh con trai và một cô em gái đang học ĐH. Từ khi cậu em cưới vợ, bố mẹ chồng em lễ nghĩa rất đầy đủ, Tết nhất thăm viếng quà cáp qua lại với bên sui gia rất nồng ấm.
Thấy vậy em đâm ra tủi thân. Vì bố mẹ mất sớm, một thân một mình, họ hàng ít khi lui tới. Lúc lấy chồng bên nhà gái cũng chẳng có ai là người lớn, nghi thức lễ cưới cũng giản lược. Sau này về ở với nhau, mỗi khi giỗ mẹ giỗ cha đều chỉ có hai vợ chồng cúng kiến. Bố mẹ chồng chẳng khi nào đến thắp cho một nén nhang với anh chị sui khuất mặt.
Khách quan mà nói thì hai ông bà ấy cũng tốt, tư tưởng thoáng, chẳng khi nào rầy rà gì dâu con. Anh chồng thì vô tâm, nhưng sau khi biết ý vợ thì cũng đâm ra áy náy cho vợ, vừa rồi nhắc khéo để bố mẹ biết là hôm ấy có giỗ bố vợ. Nhà hai bên gần nhau nên bà mẹ chồng cũng sang giúp con dâu một tay bếp núc. Nhưng hai ông bà vẫn không để ý đến việc thắp nhang cho ông sui.
Theo như cô vợ kể, anh chồng giải thích rằng hoặc là bố mẹ chồng không để ý nghi thức ấy thật; hoặc là vì hai bên sui gia chưa từng biết mặt nhau, giờ không nhẽ bên này mỗi năm lại đi thắp nhang cúng bái bên kia;
anh chồng cũng không dám yêu cầu bố mẹ mình đi thắp nhang cho bố mẹ vợ, vì sợ bố mẹ nghĩ rằng mình sợ vợ, quan trọng hơn sợ bố mẹ cho rằng con dâu hỗn, ra yêu sách bắt bố mẹ chồng phải thắp nhang cho bố mẹ mình, thì quan hệ con dâu - bố mẹ chồng đang tốt đẹp lại có khi sóng gió nổi lên, không đáng.
Mình quả thật trước nay mấy cái lễ nghi qua lại này cũng hời hợt. Giờ nghe chuyện chẳng biết phân giải ra sao. Hai vợ chồng đang vui, thấy cô em thân thiết ủ dột cũng áy náy, muốn an ủi mà không biết lẽ nào cho phải.
Vậy nhờ các bố các mẹ giúp cho ý kiến ở hai điểm:
Một là, về mặt lễ nghi, ông bà sui còn sống có phải (có nên) hàng năm đi cúng bái ông bà sui đã khuất hay không?
Hai là, nếu là có, thì nên có cách như thế nào để cô con dâu, hoặc anh con trai tác động đến bố mẹ cho hai cụ hiểu và làm theo? mà hai cụ không cảm thấy tự ái hoặc hiểu đó là yêu sách của con dâu?
Cảm ơn các bố các mẹ cho ý kiến, mình xin lót dép ngồi học.