Giải quyết với chồng không tôn trọng vợ và gia đinh nhà vợ
Cả nhà chia sẻ cùng em vấn đề này nha!
Em lấy chồng tính đến nay được gần 2 tháng. Trong thời gian 2 tháng qua, VC em xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu tiên là mâu thuẫn giữa 2 gia đình về cách thức tổ chức cưới hỏi. 2 gia đinh đã thống nhất từ đầu là nhà em ăn hỏi bên quê bà nội em (vì gần nhà trai) còn khi cưới sẽ tchức tại nhà em. Nhưng sau khi ăn hỏi và đăng ký kết hôn xong, nhà trai nói rằng đi xem bói thầy bảo em cao số, ăn hỏi ở đâu phải cưới ở đó và bắt bí gia đình em phải về quê tổ chức cưới (trong khi ở quê nhà em thì chỉ có bà nội, chứ khách khứa thì không có) nên bố mẹ em không đồng ý. Chồng em gọi điện về chất vấn Bố mẹ em là không nghĩ đến tương lai, hạnh phúc của con cái.. Thế là xảy ra xung đột: Bố vợ - con rể. Tuy nhiên cuối cùng bố mẹ em cũng vẫn đồng ý chiều theo gia đình nhà trai và tổ chức ở 2 nơi. Vậy mà chồng em bây giờ vẫn giận bố mẹ đẻ em và không coi bố mẹ em ra gì (vì khi chồng em gọi về nói Bố em không lo cho hphúc con cái, Bố em đã nói chồng em không đủ tư cách để gọi điện bàn với bố em việc tổ chức cưới xin như thế nào mà phải là Bố mẹ đẻ của chồng em đứng ra bàn bạc, xin ý kiến và thống nhất. Lời qua tiếng lại thành ra bây giờ chồng em không coi bố mẹ em ra gì. (Em thấy chồng em như thế là láo) Trong khi chị gái ruột của mẹ chồng em, sau khi tụi em cưới xong đã nói với bố mẹ em là: Nhà chồng em chẳng có xem bói toán gì cả, chỉ là do không muốn thuê xe cộ đón dâu tốn kém nên bịa ra chuyện đó (em không biết có thực không nhưng rất tức và cảm thấy coii thường gia đình chồng. Ở quê, gia đình chồng em nổi tiếng là ky bo, kiệt xỉn, vắt cổ chày ra nước... Còn bà mẹ chồng thì "miệng thơn thớt nói cười và khéo léo nhưng bụng dạ khó lường... (Cái này ko phải do em ghét mà nói thế mà bà nội em nói hàng xóm họ nói về gia đình ấy như thế)
Chồng em là người cố chấp, bảo thủ, gia trưởng và cũng tính toán giống như gia đình anh ấy. Trước khi lấy nhau, chồng em tuyên bó với Bố mẹ đẻ em là tụi em không phải nuôi hay hỗ trợ 2 người em nhà anh ấy ăn học vì đã có bố mẹ anh ấy lo rồi. Chỉ cần lo cuộc sống của 2 VC thôi. Vậy mà sau khi cưới, em hỏi về vấn đề chi tiêu tài chính trong gia đình (tụi em ở thuê nhà trọ ở HN và ở cùng với 2 anh em chồng đang đi học). Em muốn hỏi để biết rõ xem bố mẹ chồng nuôi 2 anh em kia thế nào, vợ chồng em có phải hỗ trợ không, tiền lương 2 VC chi tiêu ra sao?? Nhưng chồng em không nói, chỉ bảo em phải bỏ tiền lương ra chi phí ăn uống, sinh hoạt cho cả nhà, tiền lương của chồng để trả nợ, còn không nói gì đến việc bố mẹ nuôi 2 người em kia thế nào?
Em có hỏi chồng là: anh nợ ai? nợ bao nhiêu để VC còn biết là có kế hoạch trả nợ thì chồng em không nói bảo đó là việc của chồng em, em không cần quan tâm.
Cho đến bây giờ em vẫn đảm nhận việc chi tiêu sinh hoạt trong gia đình mà ko biết tiền lương của chồng dùng vào việc gì (thực chất có phải trả nợ hay không?)
Chồng em bây giờ thay đổi hoàn toàn so với ngày còn yêu. Trước đây khi yêu, anh ấy chăm lo cho em từng tý một, còn bỏ tiền ra phụ bố mẹ nuôi em ăn học, cho tiền em tiêu hàng tháng khi em còn là sinh viên. Quan tâm đến bố mẹ, gia đình nhà em. Vậy mà từ khi lấy nhau về, do mâu thuận trước khi cưới thì lại không coi bố mẹ em ra gì. Lúc nào cũng hạch sách xem lương em được như thế, em chi tiêu cho gia đình, số còn lại em làm gì? cho ai?...Từ ngày lấy chồng em chưa bao giờ biết đồng lương nào của chồng cả. Chồng em còn nói là em đi làm bao nhiều năm sao không tích cóp được đồng nào? Rồi trước đây khi em chưa lấy chồng em có hỗ trợ bố mẹ em nuôi em gái em ăn học sao bây giờ em không hỗ trợ nuôi anh em nhà anh ấy ăn học (trong khi em đã chi tiêu ăn uống cho cả nhà 4 miệng ăn rồi)
Chồng em bây giờ hễ động đến việc gì không vừa ý là xưng cô - tôi, rồi đuổi em ra khỏi nhà, hơn nữa còn mặt nặng, mày nhẹ với em. Hai tháng lấy chồng mà có đến hơn 1 tháng là tụi em giận nhau. Mỗi lần giận nhau, em toàn phải làm lành trước mà phải năn nỉ anh ấy mới làm lành với em. Lúc nào thích ngủ cùng vợ thì ngủ, không đồng ý hay giận rỗi cái gì là ngủ riêng. Chồng em trước mặt mọi người luôn tỏ ra tốt với vợ, khen vợ nhưng sau khi mọi người về thì mặt lại như đâm lê ấy, 2 VC ở với nhau mà cả vài ngày không giận nhau cũng chẳng nói với nhau câu nào, em hỏi thì nói trống không, còn không hỏi thì thôi,em cũng chán lắm. Tụi em yêu nhau có đến 3 năm mới đi đến kết hôn, vậy mà không hiểu sao lại như vậy.
Em thấy chồng em tính đàn bà quá các chị ạ. Chi ly với em từng tý một, chỉ sợ em mang tiền của về cho anh em, bố mẹ đẻ em thôi (mà thực ra em làm gì có đồng nào mà cho chứ!)
Mới lấy nhau 2 tháng mà em cảm thấy như sống trong địa ngục vậy. Chồng em không tôn trọng em, không tôn trọng bố mẹ đẻ em, nhưng bắt em phải quan tâm tới Bố mẹ chồng, và anh em nhà chồng.
Em đi làm đến 29 Tết mới được nghỉ, chồng em bắt em xin về sớm để lo Tết cho gia đình, em bảo không xin nghỉ được thì bảo em là không có ý thức chăm lo cho gia đình chồng,,, Bố mẹ chồng ở quê thì nói xấu em với hàng xóm, bảo em không biết điều, thế nọ thế kia...
Em đang tính đến nước ly dị các chị ạ. Vì mới cưới nhau mà cuộc sống cua em như tù ngục. Chồng chỉ biết chồng và gia đình nhà chồng còn không tôn trọng và coi gai đình nhà vớ. Đỗi xử với vợ không bằng người dưng.