nhân tiện vào đọc được ts của anh ( tối qua tôi vừa đánh vợ), mình lại chạnh lòng nhớ tới nhà mình. Đành viết lên đây vài dòng, hi vọng mọi ng sẽ đọc - chia sẻ - tìm giúp mình 1 hướng mới, tươi sáng hơn.
mình sơ lược lại cho mọi người dễ hiểu đầu đuôi ạ.
2vc mình yêu nhau 2 năm rồi mới qđ cưới. nói chung về 2 vc rất giống tính nhau, hợp (cùng 84).
nhà chồng mình làm nông (mẹ chồng đã mất, nhà có 4 ng con, gđ 2 chị gái + chồng mình làm chung Cty ở trong Nam, còn bé út lấy chồng - ở ngoài Bắc), còn BM đẻ mình buôn bán nhỏ. tụi mình cùng quê (ko cùng làng). tụi mình từ lúc cưới - sinh con đc 12th: đi ở nhà trọ, mãi sau Tết 2012 mới làm nhà.
trước khi có con, mình thấy mọi sự bt, ko muốn nói là bố chồng quá hiền, nhưng lười + ở bẩn vô đối. ví dụ: tụi mình làm NV, đi làm từ 7.30 nhưng lúc mình đi làm, ông còn chưa ngủ dậy, chỗ ngủ dậy ko quét, ko lau, chiều về thấy còn nguyên vết bụi bẩn. ăn xong chỉ thích nằm. trung bình 1 ngày ông nằm khoảng 12-16h/ngày. mình thấy mình là dâu mới, chưa biết chuyện nên cũng ko dám ý kiến j. chỉ có hôm sau khi cưới 1 tuần. mình có nói chuyện với BC + chồng: con là dâu mới, còn trẻ, có j ko fai bố cứ dạy, quan điểm nhiều khi khác nhau nên có j bố cứ góp ý thẳng. tính con nóng, phổi bò, nhưng con ko giận lâu, nên có gì ko fai hay lỡ lời bố đừng để bụng với tụi con. ông ở qua Tết với tụi rồi vế quê, nhưng Tết cũng ko xuống nhà mình chúc Tết. (cách nhau 40km). mình cũng chưa nói j cả.
khi có con. mọi chuyện gần như bước sang 1 trang khác.
mình làm việc ít khi bị động ( nói thẳng là ghét bị động), nên mình đã chủ động bảo chồng gọi bố chồng vào trông cháu trước khi mình đi làm 1th. (ông đã từng trông 4 cháu, và đây là cháu nội đầu tiên và đây là ý ông). thế mà tuần sau mình chuẩn bị đi làm, tuần này chưa thấy ông đâu, trong khi ông vào từ tuần trước. bực quá. hỏi chồng gọi xem khi nào bố xuống thì bố bảo: nó chưa đi làm mà? ở đây ko có ai chở t ra bến xe. để mai xem anh rể có rảnh thì chở t ra bắt xe. ( trong khi bến xe khách cách nhà chưa tới 3km. nghe chồng nói vậy, mình nói chồng là: nếu như ko có ai chở bố thì để e kêu xe lên chở bố xuống nhé? thế là sau 1 hồi nói to tiếng, sáng mai ông bắt xe đò xuống. điều đầu tiên là ông nói: cái T vẫn chưa đi làm mà sao tụi m cứ quắn lên? mình bực quá, nói: bố fai có tg quen với cháu, chứ giờ con đi làm, thì làm sao bố biết đc nết ăn nết ở của cháu??? đâu fai đứa nào cũng giống nhau. giống con chị H ( chỉ cả) thì dễ ăn uống, nhưng con chị H ( chị thứ 2) thì lại kén, đút thìa, dễ táo...... ko có tg tiếp xúc làm sao bố biết đc?. im lặng. nói chung, tính tới b.giờ, đã 1 năm 2th, ông trông cháu, nhưng chưa 1 ngày nào mình yên tâm cả. lúc nào cũng thấp thỏm. vì:
- hôm thì ông quên chưa cho cháu uống sữa, uống xong cũng quên ko cho uống nước ( mình sợ bị đẹn lưỡi nên lúc nào cũng nhắc uống sữa xong cho uống nc).
- hôm thì rửa cho cháu = nước lạnh. mình đã dặn là cháu còn bé, chưa đc 4th, nhà có 4 cái phích ng dun sôi, bố lấy lau ng cho nó. đừng lấy nc lạnh, lỡ nhiễm cảm thì mệt..... im lặng. rồi hôm đi ăn giỗ ông nói to ( chắc là cố ý cho mình nghe): ngày xưa trông cái Ch t toàn tắm cho nó nc lạnh có làm sao đâu.
- hôm thì mình đi làm về b. trưa (về cho bé ăn + tắm): ông ngủ khò khò, còn cháu thì ỉa 1 đống to đùng, chưa biết có bốc vào mồm chưa. mình giận tím ng. nhưng cũng im vì ông dậy thấy mình chắc ông cũng ngại.
- hôm thì ông trông cháu mà cháu nó nhai chuối rồi ói ra ( mình mới biết). nghĩ mà sợ, chẵng may vỏ nó có con sâu hay con j thì ...... ( chả dám nghĩ luôn).
- ông trông cháu nhưng ko có tg mà cắm nồi cơm, mình toàn mua cơm hộp ăn. ban ngày lúc mình đi làm thì ko sao, hễ quên j tạt về là ông ngủ, cháu chơi 1 mình, nhưng lúc nó lớn mình ko sợ, sợ nhất lúc nó lẫy. vì mình đi làm lúc 3.5th. xót mà chả biết làm sao. sáng cũng như chiều. tối về thì ông lại kêu:mất ngủ,ko ngủ đc, rồi lại, xem phim HQ. hic. ( mình ở nhà trọ nên làm j đều biết hết
ông kể chuyện đại ý: t vào trông cháu, chứ ko fai osin. -> mình ko dám nhờ ông làm j luôn. mình đi làm ko sao, cứ hễ về nhà là ông giao cháu cho mình, còn ông thì ngồi, nhấn mạnh là ngồi kiểu nàng tiên cá nhé. đỉnh điểm là ông có thể ngồi tứ 1h chiều đến 9h tối (ko hề đi vệ sinh) chỉ ngắt quãng là ăn cơm. còn mặc 2 vc mình quay cuồng với công việc. mình làm hành chánh, còn chồng làm ca. nên nhiều khi chỉ có 1 mình, nói thật, có hôm bế con ( mới 3.5th) từ 4h chiều mà tới 9h tối ko rời ra nấu cơm đc, nó sốt quấy mọc răng...... ti tỉ việc.
mình thì thế, nhưng ông thì rảnh sang nhà hàng xóm nói chuyện trên trời dưới biển. nói thật, mình ko đồng tình tí nào.
tất cả những việc trên chồng đều biết hết. lúc đầu mình họp gđ ( bố chồng +chồng + mình), nói bố: lúc ban ngày, bố hỗ trợ mấy việc vặt : nhặt rau, rửa bát, cắm cơm, phơi quần áo (giặt máy), đun siêu nước..... trong khi chồng mình đi làm ca, ko có nhà. còn ăn cơm xong rảnh rang, bố xem phim, sang nhà hàng xóm.....ko ai dám nói. ông im lặng, nhưng ông ko làm. mình nản kinh khủng. (còn nữa)