Từ lúc yêu cho đến lúc lập gia đình, có lẽ trong chúng ta gặp rất nhiều những rắc rối, xích mích tuy nhỏ nhưng nếu không giải quyết sớm thì những buồn bực khi ấy tích tụ dần cũng đến lúc bùng phát. Em đang trong một trường hợp tương tự, vấn đề tuy có lẽ đối với người khác không to tát gì nhưng hiện tại em vẫn chưa tìm được cách giải quyết bình tĩnh nhất. Em kể câu chuyện của mình ra đây hy vọng các chị và các anh có đi ngang top sẽ cho em vài lời khuyên, cũng như cho những ai sẽ vào đây chia sẻ những chuyện lặt vặt nhỏ xảy ra trong cuộc sống gia đình. Em nghĩ nếu giải quyết những vướng mắc nhỏ ấy sớm thì cũng coi như dẹp bớt 1 phần nào những chông gai trong cuộc sống gia đình mà mỗi người chúng ta đang đi qua đúng không ạ. Rất rất hy vọng mọi người cùng chia sẻ với em trong topic này vì vốn sống và kinh nghiệm em còn non lắm cả nhà ạ, rất chân thành cảm ơn mọi người @};-@};-@};-@};-@};-