Xin chào cả nhà :) hì, mình thích đơn giản thế cho thân mật.
Chẳng biết có ai như mình không để mình có người chia sẻ. Buồn quá. Buồn lắm mà chẳng biết làm thế nào nữa.
Vợ chồng mình đã ly thân hơn nửa năm nay rồi, sau nhiều năm sóng gió. Từ ngày ít gặp nhau và khi ly thân cho đến này mình thấy dễ chịu hơn. Bao năm qua mình đã sống vì các con, cố gắng quên đi cảm giác cô đơn khi cuộc sống hôn nhân không có tình yêu, vợ chồng như hai thế giới xa lạ, không bao giờ trò chuyện tâm sự, chồng không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của mình. Mình nghĩ, đến nay con trai mình đã lớn chuẩn bị thi đại học rồi. Nếu mình ly hôn thì cũng không đến nỗi quá lo lắng. Còn con gái sẽ ở với mẹ. Nay mình đã ngoài 40 tuổi. Mình nghĩ, còn cả chặng đường dài phía trước, nếu cứ tiếp tục chịu đựng như vậy không biết mình có chịu nổi không. Buồn quá. Hôm nay mình lang thang vào mạng tìm xem có hội nhóm, câu lạc bộ nào phù hợp để tham gia cộng đồng, để có thể coi đó là niềm vui cân bằng cuộc sống một cách lành mạnh để tiếp tục cuộc sống ly thân như thế đến hết đời hay không.