Thật sự thì đây cũng là một đề tài hay mà chị em phụ nữ quan tâm và đặt ra rất nhiều câu hỏi và mình cũng có sưu tập một số câu hỏi khá là phổ biến trong vấn đề tình trạng hôn nhân và gia đình. Mình cũng phân vân khá nhiều khi có nên nói về vấn đề sống chung với gia đình chồng hay không, và phải làm gì như thế nào? Mình sẽ chia sẻ một cách tích cực nhất nhé mọi người. “Câu hỏi muôn thuở: Bạn có được ngủ nướng không?” . Trước hết thì chắc chắn nhiều người sẽ nói KHÔNG. Mình đi theo hướng này trước. Không là vì ai cũng phải đi làm cuộc sống mưu sinh mà nên là sáng lúc nào cũng tầm 6h 7h là dậy để chuẩn bị đi mần rồi, ai có con cái càng sớm để lo cho con còn đưa đi học rồi đi làm nữa thì có muốn ngủ nướng cũng khó lắm.  Còn câu trả lời là CÓ thì đây là khách quan cuối tuần không phải đi làm con không đi học thì chúng ta có thể tự cho phép mình ngủ thêm một chút như là 9 hoặc trễ nhất là 10h mới dậy vì đi làm cũng mệt. Mình có thể chia sẻ và nói với mẹ chồng của bạn trước để mẹ có thể cảm thông và hiểu cho bạn hơn. Miễn là bạn hãy tự chủ động dậy trước giờ để kịp vào bếp làm bữa trưa 12-1h là ổn nhất nha. Mình thấy hầu hết nhà nào cũng thế. Các bạn nên chia sẻ với bố mẹ rằng mình cần nghỉ ngơi và cuối tuần. Nên cũng thoải mái hơn rồi.Nhưng nói thật là đến lúc có con vào thì Ngủ nướng chỉ là giấc mơ thôi các chị em ạ. Tiếp theo là một câu nữa là “khi ở chung với gia đình chồng thì đi làm về mệt bận bịu có phải nấu cơm - rửa bát không? CÓ và KHÔNG?”. Các bạn thấy câu trả lời sẽ là gì đây nhỉ là không? hay là có? Và vì sao không vì sao có cùng nhau chia sẻ với mình bến dưới phần bình luận cùng nhau thảo luận nhé.