Em muốn hỏi các mẹ: các mẹ có thường hay mơ về người yêu cũ trong khi rất yêu chồng hiện tại không?
Tình hình là em rất hay có giấc mơ ấm áp và đẹp với bạn trai từ hồi cấp 3. Em coi bạn ấy là mối tình đầu nhưng hồi đó chỉ mới dừng lại ở mức ôm hôn. Sau đó, em chủ động chia tay vì thấy tính không hợp nhau (em thì sôi nổi, bạn ấy thì trầm tính). Sau đó tụi em vẫn coi nhau là bạn bè tốt, hiếm khi liên lạc với nhau, giờ chỉ thỉnh thoảng biết thông tin về nhau qua FB. Đại khái là em thực sự không còn chút tình cảm nam nữ nào với bạn ấy cho đến tận bây giờ.
Em rất yêu chồng, vợ chồng em sống đầm ấm, chuyện chăn gối thì rất hòa hợp.
Vậy mà không hiểu sao gần 1 năm trở lại đây (chắc là từ hồi bạn ấy lấy vợ), em lại hay mơ thấy bạn ấy. Gần đây tần suất các giấc mơ ngày càng dày. Toàn những giấc mơ đẹp, trong đó có cả quan hệ sex (mặc dù tụi em chưa từng làm chuyện đó với nhau). Sáng ra, tỉnh dậy thấy cũng bùi ngùi nhưng em thề là không nhớ nhung gì bạn ấy trong cuộc sống thường nhật.
Công nhận là bạn ấy rất đẹp trai, hiền lành, đang học tiến sỹ bên Nhật.Mỗi lần họp lớp, tụi em cũng hay ngồi gần, trò chuyện với nhau.
Em không biết mình có bình thường về tâm lý không? Có mẹ nào như em không?
Chia sẻ tý với em vì em chẳng dám kể chuyện này với ai xung quanh. Để trong lòng thì lấn cấn quá!