Chào các ACE trên diễn đàn,


Chuyện xảy ra 4 ngày trước trong giấc mơ của chồng tôi, anh ấy thấy trước kia tôi ở saigon khu Hàn Quốc(tân bình, gần sân bay TSN). Anh thấy tôi chuẩn bị đám cưới với 1 thằng HQ nào đó.. sáng ra anh quay sang hỏi tôi về điều này và khẳng định giấc mơ của anh là có thật.


Tôi bất ngờ với câu hỏi ngớ ngẩn này, tôi giật mình hỏi ngược lại anh: tại sao anh lại có ý nghĩ bạy bạ này và làm sao anh lại khẳng định điều này có thật?


Anh trả lời tỉnh như ko: thứ 1 anh khẳng định có thật vì trước giờ anh rất ít ngủ mà có giấc mơ nên khi mơ thì đều có thật. Thứ 2 anh thấy em lại rất thích ăn đồ ăn HQ nên nó lại càng chắc chắn giấc mơ của anh có thật.


Rồi từ đó anh kiếm chuyện đủ thứ với tôi.. cho tôi ko yêu thương anh vì xạo láo chuyện trước đó (chuyện kể trên) và ko sớm thì muộn anh ko thể sống với tôi được nữa.


Sáng nay tôi và con trai tôi có hẹn với Bác sỹ để khám lại vết thương chân cho tôi và chích ngừa cho con tôi, anh biết hôm nay phải đưa mẹ con tôi đi. Vậy mà sáng ra bạn gọi anh bỏ đi miết đến giờ chưa thấy về. Gọi thì anh ko nghe máy


Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở cái nhà này, chỉ vì 1 giấc mơ chẳng ra gì mà VC tôi xa cách.. và tôi thấy mình bị tổn thương bởi anh xem vợ anh quá rẽ tiền đến thế? Tôi thấy giận anh nhiều lắm.. có ai trả lời cho tôi biết chuyện gì xảy ra với tôi ko?


Mong nhận được nhiều lời chia sẽ của ACE.. cảm ơn ACE nhiều nhiều lắm lắm..