là thế này, con em chồng nhà e ghê ghớm lắm. ko những nó mà còn cả nhà chồng nữa kìa.


từ năm 2009 mở cty gia đình đến nay, cái gì anh em nó cũng giữ khư khư mà làm, vì nó là PGD, chồng mình là GD. mình chỉ qua giấy tờ khi mọi việc đã xong. tất mọi việc luôn. từ việc cty đến mua nhà cho nó ...


Bây giờ nói chuyện với anh em nhà nó như thế nào để thuận cả 3 bên. vì nói chuyện gì thì chồng em vẫn bao che hết.


chắc em là người thua cuộc quá. các bà mẹ chỉ cho em cư xử với/


e có nói với chồng, vc có cho nó mấy tỷ cũng được, nhưng thu chi thì phải rõ ràng, nợ 1 đồng cũng phải trả. vì 2009 đến giờ ma ko qt thu chi hàng ngày rõ ràng. chẳng biết lổ lãi thế nào.