giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng, bây h có thêm cháu chồng nữa thì kêu bằng gì ạ?
các chị ơi, em lấy chồng ng HP nhưng sống ở SG, chồng là bộ đội, em là kế toán. 2 gđ đều cơ bản và hoàn cảnh cũng tương đối giống nhau.
Chồng em có 1 người chị không lấy chồng nhưng có 1 cô con gái, cháu gái sống cùng ông bà ngoại ở HP, chị chồng thì làm ở SG. Điều đáng nói là hơn 1 năm nay nó ko thèm nc gì với em cả, em gọi về cho nó, hỏi thì nó trả lời, ko hỏi thì thôi. Em thấy vậy nên gọi về mấy lần rồi thôi luôn, ko thèm nói tới nó luôn.
Lấy chồng đc 3 năm, 2 vc ko có dư giả, thiếu thốn vì lúc chồng đi làm thì em nghỉ sinh con, khi em đi làm đc thì chồng lại đi học nên kinh tế còn khó khăn nhưng vẫn hoàn thành nghĩa vụ cơ bản và quan tâm đến gđ chồng (sinh nhật nó, lễ tết hay nó thi học sinh giỏi em đều có quà hết). Nó năm nay vào lớp 10, thi xong nên 2 bà cháu vào trong này chơi. Mẹ chồng thì ko có vấn đề gì, chỉ có vấn đề chung of cả gđ chồng là cứ tự cho mình (và những ng trong gđ mình) giỏi giang hơn người khác thôi. còn lại thì khá dễ chịu.
Hơn 1 năm ko thèm nói chuyện nhưng khi nó chuẩn bị vào trong này em vẫn chủ động gọi cho nó và dặn dò nó vài điều. Nghe tin nó đến nhà ăn cơm, em tất tả mua đồ về ăn, mời mẹ, chị và cháu ăn đàng hoàng lịch sự thì ôi thôi, nó mời mọi người ăn mà quên mất con mợ nó đang ngồi đối diện nó qua mâm cơm. Chưa kể đến vài lần gặp nhau nó làm như ko thấy, ko chào hỏi gì em cả.