Chào các mẹ ạ !


Em sinh năm 91, vừa lấy chồng đc gần 1 năm, hiện em đang có bầu 8 tháng. Em có vấn đề này mong được các mẹ có kinh nghiệm quân sư nhiệt tình giúp em vơi ạ !


Em là người rất cởi mở, hài hòa với mọi người. Nhưng e có nhược điểm là hễ k hài lòng cái gì là mặt lại xị ra, cái tính này mãi mà k thể sửa được. Thêm vào đó là tuy nấu ăn được nhưng em lại mắc cái khoản ẩu, tuy không đến mức chày bửa, bẩn thỉu, nhưng lại hay quên, bảo làm mà rồi lại quên béng mất. Em phải trình bày như thế để sau khi nghe chuyện các chị hiểu rõ hơn. Hic.


Tai hại cho e là về nhà chồng gặp ngay cô em chồng tác quái. Em chồng e sinh năm 88, hiện đang học đh ngoại thương thì bảo lưu kết quả ở nhà lấy chồng sinh con, nhưng cô này có tính khinh người, khinh nhà chồng nhà quê, thiếu hiểu biết, giọng chọ chẹ, nên kéo nhau lên ở nhà mẹ đẻ, Có nghĩa là hiện tại cô này đang ở cùng BMC và VC e. Nếu thế thì cũng k có chuyện gì để nói, nhưng đằng này, thằng chồng thì cờ bạc, cắm cả xe của bố mẹ chồng em, ăn cắp cả tiền trong ví của em. Nhưng vì phận làm dâu, nên thấy bố mẹ chồng e cưu mang thì e cũng chỉ biết bằng mặt mà không bằng lòng. hic hic. Mà hàng tháng e vẫn phải đóng góp tiền sinh hoạt phí, trong khi vc nhà kia chả đóng góp đồng nào.


Lẽ ra như vậy thì cô ấy phải biết điều. Đây đằng này thì soi mói e kinh khủng. E cũng biết là tính mình ẩu nên đã hết sức cẩn thận trong từng lời nói cũng như hành động. Nhưng cách chị bảo con người ai hoàn hảo mãi đc, cũng phải có lúc sơ sẩy chứ. 1 ngày mà cô ấy k góp ý với em 20 lần thì chắc cô ấy chịu đc. Lúc nào cũng : bác phải thế này, bác phải thế kia, ăn cơm gắp thức ăn mà chẳng may rơi 1 hạt cơm là cũng bị rằn mặt ngay.


Em thì đang mang thai, tinh thần mệt mỏi, đối phó với bmc đã mệt, giờ thêm cô em chồng thì e chắc sinh non mất. Mà các chị biết, em mới sn 91, kinh nghiệm gia đình còn hạn chế, dù đã cố gắng hết sức. Nhiều lúc ức chế em chỉ biết khóc 1 mình. Quên chưa nói là chồng e còn đi làm xa, 2 tháng mới về đc 1 lần .


Em thì em k so bì gì cả, nhưng ít ra cô ấy đi lấy chồng, về nhà mẹ đẻ ở thì phải biết điều, chồng con đã chả ra gì rồi. Em không nói thành ra cô ấy tưởng e hiền, cứ lấn tới. Mà các chị biết, làm dâu phải tạo không khí hòa thuận cho gia đình, bây giờ mà xích mích thì còn ra thể thống gì nữa.


Vậy nên e rất mong các chị các mẹ, đưa ra lời khuyên giúp e đối phó với bà cô này ! Thật lòng mong mọi người giúp e với ạ :((


Bonus thêm là : em bụng bầu to vượt mặt, mà hàng ngày còn phải nấu cơm, rửa bát hầu hạ vc nhà nó :(( lúc nào cũng lấy lí do con nhỏ nên k làm đc, mà tính e thì lành :((