Thưa các mẹ của bé, vần đề lo lắng của em là mối quan hệ chị dâu - em chồng.
Nhà chồng em thì có hai cô em gái, một cô đã lấy chồng, gia đình chồng cô ấy thì khó khăn nên cô ấy hiểu được phận làm dâu như thế nào -> điều này em ko nói tới. Nhưng cô em còn lại, hiện tại thì sẽ sống chung với vợ chồng em.
Cô em này thì được bố mẹ chiều từ nhỏ (vì là con út) đòi gì được đấy, gia đình thì khó khăn chồng em đã phải vừa học vừa làm, vừa trang trải cho bản thân lại lo cho cô em ăn học trên này (lo hoàn toàn mọi thứ), tuy nhiên từ ngày tụi em kết hôn thì cô ấy lại có vẻ như dở chứng. Hồi em thất nghiệp ở nhà, hàng ngày cơm canh, quần áo em giặt tinh tươm, cổ chỉ việc về ăn cơm mà cũng chả có lời nào tới chị. từ khi em đi làm và đi học về nhà ko kịp nấu cơm thì hàng ngày cô ấy nấu là chuyện thường tình, những hôm làm về sớm em cũng tranh thủ chạy chợ, mua đồ ăn thức uống về nấu cơm xong rồi mới đi học, ko phải là em ganh tị gì ở đây nhưng em ko thể chịu dc cảnh đi làm về em mình mặt mày sị ra rồi chẳng nói câu nào.... rồi rất nhiều chuyện nữa nhưng em sẽ trao đổi tiếp vì viết dài quá sợ các chị mất nhiều time. Em sẽ cung cấp thêm thông tin trong quá trình trao đổi.