Mình là thành viên dự khuyết của WTT lâu nay và vừa quyết định trở thành member để mong được các mẹ các bố chia sẻ và tư vấn trường hợp chắc là “độc nhất vô nhị”của mình. Mình cũng ko biết nên post vào mục nào nữa, Tâm sự hay Hôn nhân và cuộc sổng gia đình?


Anh xã mình hiện giờ cũng là mối tình đầu tiên và thứ 3 của mình. Nói thế chắc các mẹ cũng hiểu mình có mối tình thứ 2 xen vào. Tuy nhiên mọi chuyện sẽ không có gì rắc rối nếu như mình có thể điều chỉnh được cảm xúc mỗi khi xxx với anh xã. Thật ra chúng mình yêu nhau 3 năm rồi có quan hệ với nhau trc khi cưới, với trạng thái bị ép buộc nên điều đó trở thành lí do mình chia tay với ax. Sau đó người thứ 2 đã đến bên mình trong lúc mình khó khăn, tuyệt vọng nhất, và mình cũng nghĩ rằng mình sẽ chỉ lấy anh làm chồng, sẽ ko bao giờ có người thứ 3. Nhưng rồi ông trời trêu ngươi, 2 năm sau thì anh đi nước ngoài và đã ko trở về. Trước khi anh đi, chúng mình có đi chơi xa với nhau, thời gian đó ví như honeymoon của chúng mình vậy, (và nó để lại hậu quả đến tận ngày hôm nay và có lẽ cả về sau, mãi mãi!). Sau khi biết ko thể chờ đợi người “chồng hụt” trở về, mình quay lại và làm đám cưới với người yêu đầu, là ax của mình bây giờ. Anh không quan tâm đến quãng thời gian khi mình chia tay anh, và chúng mình cũng đã có hạnh phúc với nhau, một bé con xinh xắn, với cuộc sống tạm gọi là đầy đủ. Nhưng vẫn có những gợn sóng, mà là từ phía mình. Chồng rất yêu và chiều chuộng mình, nhưng mình vẫn cảm giác mình ko thể dành hết 100% tình yêu cho chồng mặc dù mình rất muốn thế. Ko biết phải diễn thế nào cho nó đỡ trần trụi, nhưng sự thực là mỗi khi xxx, mình hầu như ko có cảm giác thích thú, mình vờ như enjoy lắm nhưng trong đầu thì cứ nghĩ đến lần honeymoon kia. Đó có phải là ngoại tình ko hả các mẹ, đó có phải là tội lỗi khi mà mình ko thể thấy thích thú với chồng mà chỉ thấy thèm muốn cảm giác của ngày xưa với người ko phải chồng mình bây giờ. Mình đã cố gắng nhiều, đã tham khảo sách báo, đã gợi ý với chồng về cách xxx mà mình thích (chồng chả bao giờ làm theo ý mình!)… nhưng tình hình ko cải thiện được. Có lẽ mình cần đến bác sỹ tâm lý, cần các mẹ WTT nhiều kinh nghiệm tư vấn giúp mình. Nếu không mình ko biết đến khi nào chồng mình sẽ phát hiện ra và lúc đó thì hạnh phúc của mình sẽ tan tành mất ! Mình yêu chồng, yêu con, yêu tổ ấm của mình lắm, mình ko thể để vuột mất hạnh phúc của mình, nhưng mình cũng ko thể giả dối mãi được. Thật là khổ sở mỗi khi phải lý trí phải chiến đấu với thể xác để kiềm chế bản năng phụ nữ trong mình !


Hy vọng không mẹ nào vấp phải hoàn cảnh trớ trêu như mình ! và mong các mẹ hãy cho mình lời khuyên sớm nhất !