Mình cảm thấy cô đơn quá, không hiểu sao nữa. Những ngày này mình lại nhớ người yêu cũ nhiều hơn mặc dù biết rằng anh ta không còn nghĩ gì tới mình nữa. Cuộc sống vợ chồng cảm giác thật tẻ nhạt. Ngày ngày đi về chỉ có 2 vợ chồng, chồng sau bữa ăn lại lên ngồi với máy tính, còn mình thì ngồi ôm ti vi. Chẳng ai nói chuyện với ai mình về bên ngoại ngủ cũng chẳng cảm thấy nhớ chồng tí gì. Có khi lại cảm thấy vui hơn vì dù sao bên này còn có người để nói chuyện


Càng những lúc như thế này lại càng nhớ người cũ khủng khiếp., mặc dù biết rằng sẽ chẳng đi đến đâu cả, chỉ muốn quên đi nhưng không hiểu sao lại càng nhớ nhiều mới chết. Trong giấc ngủ cũng mơ thấy người ta dù biết rằng bây giờ cả 2 đã có cuộc sống riêng, rồi thì người ta cũng sẽ lấy vợ và rồi cũng quên mình


Ngày xưa rõ rang mình bỏ nguời ta nhưng sao giờ mình lại nhớ người ta đến thế. Đàn ông thường thì có nhiều việc để quên những chuyện buồn đi; còn đàn bàn thường chìm đắm trong những nuối tiếc, quá khứ vì đàn bà dù sao cũng sống nặng về tình cảm nhiều hơn.


Biết rằng có nói chuyện với người ta thì người ta cũng chẳng muốn chat với mình nữa, chắc người ta coi thường mình lắm rồi nhưng sao cứ mỗi lần thấy nick người ta sang mình lại nhẩy vào nói chuyện


Ngày xưa mình là một cô gái kiêu kỳ, chỉ có đàn ông mới bắt chuyện nói trước, chỉ có mình mới bỏ người ta; sao từ ngày lấy chồng rồi mình trở nên khác vậy. Hình như là vô duyên hơn thì phải


Giá như ngày đấy người ấy đừng có luỵ mình quá, giá như ngày ấy nguời ấy cứ dửng dưng như đang đối với mình thế này thì có lẽ mình cũng sẽ chẳng bao giờ dám bỏ người ấy cả. Mọi thứ đã an bài hết rồi, có lẽ đó là số phận của mình và người ấy là không được ở bên nhau. Thôi thì hài long với những gì mình đang có vậy và tiếp bước con đường đang còn dang dở phía sau. Hãy quên đi cho dù thật là khó khăn để làm được việc đó, sống có trách nhiệm với những gì mình đã lựa chọn và hãy quên cái gọi là giá như đi, vì nó sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được cả