Chán quá, giá mà trên đời này ko có mẹ chồng thì cuộc sống dễ thở hơn biết bao. Mẹ chồng là một loài chuyên đi săm soi, tìm khe hở nào là chọc ngoáy vào, ghét nhất cái kiểu suốt ngày ngồi lê hàng xóm đi nói xấu con dâu. Trong diễn đàn này có lẽ mục nói về mẹ chồng là có mặt nhiều nhất. Nhớ ngày mới về làm dâu, mình suốt ngày nhắn tin cho bạn bè “tao thích ở với mẹ chồng, có điều kiện cũng ko ra ngoài ở” bây giờ thì ngược lại, bạn bè hỏi “thế bây giờ thì sao nào? Còn thích nữa ko?”. Sao muốn chết thế này, chồng thì được mẹ chồng bao bọc, sẵn sàng cho tiền vài chục triệu, vài trăm triệu khi cần là chuyện nhỏ nên tôn thờ mẹ chồng lắm lắm, mình có nói gì đi nữa cũng chỉ bị phản ứng ngược mà thôi, bị chồng coi thường vì cái tội phá hoại tình cảm mẹ con của anh ta. Muốn chết quá mà đời ko cho chết.