Hiện giờ em đang rất hoang mang và lo lắng, mong các anh chị tư vấn và giúp em tìm ra lối thoát. Chuyện là năm nay em 24 tuổi, em và người ấy đa yêu nhau được 4 năm kề từ khi 2 đứa còn ngồi trên giảng đường đại học. Nói chung là hai đứa yêu nhau thắm thiết, dù không phải lúc nào cũng êm ả và đều mong muốn đi đến hôn nhân. Chuyện chẳng có vấn đề gì nếu như cách đây 1 tháng bố mẹ gọi em về nói rằng xem sách nói tuổi 2 đứa không hợp nhau lấy nhau về sẽ khó khăn về đường con cái. Sau đó em cũng có nói chuyện qua với người yêu em về chuyện này và chúng em vẫn quyết định đi tới hôn nhân. Em cũng đã nói với bố mẹ và các cụ nói để hai đứa quyết định nhưng con cái là chuyện cơ bản này nọ sợ sau nay hai đứa ..... Thêm vào đó em lại có bà chị tuổi dần lúc nào cũng nói không ưa, không thích, từ trước tới giờ em chưa thấy chị ưng ý người nào em yêu cả, chị nói dù thế nào chị cũng sẽ không đồng ý và sẽ không thay đổi ý kiến.
Thực sự em và người ấy rất yêu nhau, em đã quyết tâm sẽ lấy người ấy rồi, nhưng cũng cảm thấy hơi lo về chuyện gia đình. Chẳng nhẽ lấy nhau về mà để vợ em phải chịu khổ thì tội lắm. Cuối tuần này chúng em sẽ về nói chuyện với nhà nội, thực sự em rất hoang mang .....