Gia đình tôi tan nát vì sự tính toán của người lớn hay vì sự cứng nhắc của tôi ?
Đến bây giờ thì tôi mới vỡ lẽ ra tất cả. Chồng tôi kiếm được tiền, vì 2 vợ chồng chi tiêu không hợp ý mẹ chồng, nên mẹ chồng xui chồng tôi lúc làm được gửi tiền bà rồi lúc lấy ra thì thông báo với tôi là đi vay bố mẹ để tiêu nên phải tiết kiệm và làm ăn để trả lại. Thực sự đau xót khi mọi việc đã đi quá xa rồi tôi mới được biết sự thật. Họ làm vậy làm gì khi tôi luôn nói với họ về sự khó chịu của mình khi cứ ngửa tay xin tiền hoặc vay tiền bố mẹ để sinh sống? Chồng tôi thì dại dột nghe theo và cứ tưởng họ làm vậy là giữ cho mình, anh không ngờ càng làm vậy tôi càng coi thường anh, nghĩ anh ỷ lại sống dựa dẫm. Và gia đình tôi đã thực sự tan nát ... chẳng biết có phải vì không thích anh lấy tôi nên bà làm vậy , hay cũng chỉ vì sự tính toán thiếu hiểu biết mà gây nên . Còn tôi thì lại không thể kiểm soát được cảm xúc mỗi khi thấy a mang tiền về nhà và bảo là đi vay người này hoặc người khác ... Tôi kém và cũng ngu ngốc không hơn. Tội nghiệp con nhất.