Là một người mẹ, khi con trai mắc bệnh ốm đau vào viện mổ vẫn có thể đi ra nước ngoài (Dù biết trước lịch mổ của con và dù bà nội tức mẹ chồng của bà nhất định ko cho đi). Phó mặc tất cả cho con dâu mình và rồi đến khi con trai mình khỏi bệnh tất cả chi phí hết mấy trăm triệu thì 1 người mẹ dù có tiền đi du lịch cũng chưa bỏ ra nổi 5 triệu tuy luôn miệng nói dù phải bán đất cũng phải cứu con (Con trai duy nhất mà). Là người mẹ luôn nói con dâu phải nhịn chồng nhưng lại luôn ầm ĩ chửi con chửi cháu khắp xóm làng nghe thấy. Cuộc sống luôn ko thoải mái đấy do 1 người mẹ tạo nên, và rồi hình thành tính cách của con trai duy nhất theo chiều hướng ko tốt. Đẩy cuộc hôn nhân của chính con trai mình vào ngõ cụt. Là một người bà, từ khi cháu ra đời ngoài 10 đôi tất mua cho cháu chưa có nổi thêm 1 cái kẹo. Khi bán đất 1,430 tỷ chia đôi cho 2 cô con gái, còn cho các cháu mỗi gđ 10 triệu, còn lại giữ tuổi già. Ko biết các cháu nhà 2 cô con gái kia có đc 10tr ko? Nhưng thằng cháu đích tôn thì 10tr giữ lại sửa cái nhà vệ sinh vì sau này nó dùng. Hết. Là 1 người bà luôn tự tin cháu trai mình có sống đâu 20t vẫn tự tìm về nhà nội. Tuyệt!


Là một người bà từ khi cháu ra khỏi nhà (2 month) chưa từng biết đến cháu mình sống sao khỏe ko? Nhưng lại nói với thông gia vẫn đến lén nhìn cháu từ xa nhưng ko dám gặp vì sợ ảnh hưởng cs của mẹ con nó như thông gia nói. Xin lỗi chứ nhà cháu bà có đến cũng chẳng nhìn nổi tường nói gì đến nhìn cháu từ xa. Nói dối quá.


Là một người chị, khi em trai mình ốm đau bệnh tật nói nghe có vẻ rất thương em nhưng khi em đi khám mổ tự nguyện đưa cho em dâu 5 triệu bảo chị cho (Nghĩ đơn giản thôi em trai ốm anh chị thăm hỏi cho tiền như anh chị và bố mẹ nhà vợ cho, còn mẹ chồng ko đc 1 đồng nhé). Thế nhưng cãi nhau xung khắc với chồng nhắn tin đuổi em trai ra khỏi nhà rồi đòi 10 triệu, nói trước t đưa vợ m vay 10tr. Nghĩ mãi ko ra 10tr nào chỉ có 5tr, uh thì thôi họ đã như thế đưa 10tr cho xong và nghĩ thấy sợ. Rồi sao nhỉ điều hòa dùng chán rồi khi cưới về ở đúng cái phòng gđ chị đang ở đến mùa hè mẹ chồng nhắc trả tiền cái điều hòa nhà chị dùng khoảng 5 năm rồi để chị mua điều hòa mới cho con chị dùng, mẹ nói chỉ cần gửi chị 10tr thôi. Thời gian đó chồng đang ốm lại nên thôi nghĩ điều hòa dùng 5 năm rồi trả 5tr cho xằng phẳng dù chồng nói bảo chị tháo ra mua điều hòa mới (Nếu ko ốm chắc trả 10tr quá).


Thêm 1 chị nữa, là chị là bác cơ mà sống nước ngoài trước khi về nước hỏi mình có mua gì cho cháu ko? mình đã trả lời ko nhưng vẫn có thiện í, mình trả lời mua giúp 10 hộp sữa, 5 hộp bột ăn dặm, 5 lọ vitamin về mình trả tiền. Nghĩ time về là đầu tháng 6 nên mình ko nhờ bạn ở Mỹ ship sữa về cho bé nữa. Đến 8/6 bé hết sữa mới nhớ ra ko biết chị về chưa? nhắn tin hỏi mới biết về hôm 1/6 rồi (Nản), mình tế nhị nói mời sang nhà chơi với cháu: kêu xa. ok mời chị và con chị (4t) đi cafe và lấy sữa luôn: kêu ra ngoài con chị nắng. Ơ thế con chị nắng con mình ko nắng sao? Thôi vậy. Ý kiểu bảo mình sang lấy sữa or gửi em trai mang sữa sang. Nghĩ gì ko biết nếu vì mấy hộp sữa mình đâu có cần. Ko có chị em vẫn cho bé nhà em uống sữa ngoại xịn nhé. Rồi lại nói giờ em ko lấy sữa chị biết bán lại cho ai? À rằng là lo mất tiền mua sữa mình ko lấy thiệt, ship sang mình trả tiền cho thoải mái mà. Bảo mình ko nhớ mua bn, thôi em cứ tính như em hay mua, nản tưởng đỡ khoản tiền ship ai dè vẫn mất haha, bảo lấy tiền sữa thôi vitamin hơn 1$/hộp chị cho tổng 5 hộp, ax ax thôi chị ơi bye chị luôn đi cho rảnh nợ. Tưởng về nước sẽ mong ngóng sang thăm cháu thương cháu ntn cơ? Thôi họ giống nhau hết trên hết vẫn là tiền. Còn nói mình sẽ cho cô hoa cùng xóm gọi điện cảnh cáo vì tội nói xấu mẹ chị. Rằng cả xóm đang nói em sống ko thật này nọ... Ok nếu có ai nghe đc em nói xấu mẹ chị nửa lời bảo họ gọi điện nhé vì khi xác định ko lquan thì em coi như người dưng ko tốn time tám chuyện chị nhé. Còn nữa khi sống ở xóm ai cũng hiểu nên việc chị nói em biết gđ chị đang cố gắng đi bêu diếu người khác để cứu vãn gđ (Cơ mà nhà chị đã ntn cả xóm biết trước khi em về rồi).


Là 1 người chông ko lo lắng được cho vợ con. Là 1 người chồng khi mình ốm đau bệnh tật chỉ 1 mình vợ lo lắng chạy hết viện này viện khác cứu chữa, nhưng khi vợ mang bầu thì lại hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Là 1 người chồng khi vợ cấp cứu trong viện, khi vợ nhập sinh đi đóng 20tr tiền viện phí thì ra viện về nhà nói chia đôi mỗi thằng 10tr. Là 1 người chồng khi chia tay hỏi từ 3 chỉ vàng trước mẹ cho (Ko phải 3 cây nhé hi) và hỏi tiền và vàng nhà vợ cho?


Là 1 người chồng người cha từ khi vợ con ra sống riêng luôn mồn nói xin lỗi nhớ nhung thương yêu nhưng khi hỏi đến tiền đóng góp nuôi con thì trả lời anh còn ko đủ tiền mua thuốc uống.


Là 1 người cha khi tòa hỏi sau khi ly hôn có phụ cấp vợ nuôi con ko? Có. Tòa hỏi phụ cấp bn trả lời tùy vợ. Vợ nói lương nói 15tr (Thực ko biết vì chưa đc cầm 1 đồng) thì phụ cấp nuôi con 5tr nhé. Trả lời trước tòa: 5tr á ko đc đâu 4 triệu thôi. Ok vợ nói từ khi con nhỏ đến giờ chưa đưa nổi 1 đồng mong giờ có tòa thì anh sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ đóng góp nuôi con. Cơ mà đến giờ vẫn chưa đóng nổi 1 đồng.


Là 1 người từng gọi là người trong gđ ko có ý định viết ra những điều này đâu cơ mà cây muốn lặng gió ko muốn dừng. Thôi thì nói ra cho nhẹ lòng vậy


Say goodbye!