Mình 26 tuổi, ngoại hình cũng xinh xắn, công việc ổn định. Mình và bạn trai yêu nhau đã 10 năm. Khoảng 02 năm gần đây, bố mẹ và họ hàng nhà người yêu mình biết anh ấy có ý định cưới mình nên phản đối rất dữ dội. Nguyên nhân là vì gia đình mình không hạnh phúc, bố mẹ mình đã ly hôn, và nhà trai nghĩ mình ham giàu khi đến với anh ấy.
Bạn trai mình cùng tuổi, đã có công việc ổn định, rất yêu thương và chung thuỷ với mình, anh ấy và mình đã thuyết phục 2 năm nay nhưng không lay chuyển được bố mẹ. Anh ấy cũng quyết định đến với nhau không cần đám cưới cũng được.
Mấy hôm nay, bố mẹ bạn trai liên tục gọi điện mắng mỏ, đe doạ, thậm chí lên tận nhà mắng vốn mẹ mình. Chị gái của anh ấy còn liên tục nhắn tin cho mình ngọt nhạt khuyên mình từ bỏ anh ấy đi.
Mình rất buồn và rối bời, bọn mình thật sự yêu và hiểu nhau, nhưng để sống một cuộc sống không danh phận, không phía chồng, không được chấp nhận và chịu sự phản đối quá gay gắt thì mình không dám. Mình sợ những khó khăn trước mắt bọn mình sẽ không thể vượt qua được, Mình sợ nhà mình buồn tủi. Mình không biết nên làm gì.