Mình gia nhập Webtretho không lâu. Mình thường hay bỏ neo ở mục Tâm sự. Chủ yếu là đọc nhưng tâm sự của các chị em trải qua trong cuộc sống thường ngày, qua đó cũng rút tỉa được vài điều cho bản thân.
Mình thấy hầu hết các topic đều mang tâm trạng buồn....buồn vì cuộc sống vợ chồng không hòa hợp, buồn vì người thứ ba, buồn vì gia đình chồng, buồn vì .....nhiều lý do. Một số topic cũng rất hay, rất ý nghĩa và rất vui.
Mình cũng muốn tạo một topic, coi như nhật ký của mình. Nhưng mình còn ngại ngùng. Hôm nay, mình lấy hết can đảm tạo topic này.....
Mình xin phép trước là chuyện của mình khá hạnh phúc. Có thể nó vui thật, nhưng cũng lắm lúc là nó chỉ vui dưới con mắt của mình mà thôi. Nếu các bạn cho rằng chuyện không có thật, mình cũng xin chịu..... Nếu các bạn cho rằng mình khoe, mình cũng xin chịu....., các bạn nhận xét mình, mình cũng chịu luôn.... 9 người 10 ý mà, mình chỉ muốn lưu lại những hồi ức tốt đẹp trong cuộc đời mình và chia sẻ với mọi người để niềm vui của mình được nhân lên mỗi khi mình đánh máy và khi mình đọc lại hay đơn giản là có người vào topic của mình dạo chơi và nói với mình 1 câu chia vui.
Hy vọng những người đang buồn vì chuyện gia đình, đọc xong topic của mình sẽ thấy phấn chấn hơn, có thêm tí hy vọng và tiếp tục con đượng gìn giữ hạnh phúc gia đình. Để tất cả mọi người đều có thể dõng dạc nói rằng "Gia đình mình hạnh phúc".